Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/08/2020

"Dân chủ đại diện" và các kiểu "dân chủ" khác

Giang Tử

Chuẩn bị cho kỳ Đại hội 13, qui định mới của Đảng là : người giới thiệu ứng viên phải chịu trách nhiệm về nhân sự đưa ra…

danchu1

1. Dân chủ đại diện : Dân chủ hình tháp Babel

Tháp Babel là một huyền thoại trong sách Sáng Thế ký 11:1–9, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới.

Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Sinai. Ở đó, họ bàn bạc cùng nhau dựng một tòa tháp cao vươn lên để chạm tới thiên đường. Bỗng nhiên sau một đêm thức dậy, người ở tầng này không hiểu tiếng nói của người ở tầng kế bên. Thế là mỗi tầng tạo thành một dân tộc với ngôn ngữ riêng biệt… Do đó khi bàn bạc việc xây thêm tầng cao nữa thì không ai hiểu ai nói gì cả. Hóa ra là Chúa đã tạo ra rào cản tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, khiến họ tản đi rải rác khắp thế giới và không thể xây được tòa tháp cao chọc đến thiên đường.

Đó là một huyền thoại giải thích sự hình thành các dân tộc và ngôn ngữ riêng. Tin hay không là tùy vào đức tin của tín đồ, chẳng sao cả.

Chẳng ngờ rằng những người cộng sản lại tin, và họ khéo vận dụng vào bầu cử.

Họ gọi một cách văn vẻ là "dân chủ đại diện".

Chi bộ vài chục người sẽ bầu cử 3 hoặc 5 người vào chi ủy.

Chi ủy đi dự đại hội cấp xã, phường (và tương đương), bỏ phiếu chọn một ít lên cấp huyện quận.

Đến cấp huyện, quận (và tương đương) lại tương tự vậy.

Lên cấp tỉnh thành tương tự vậy.

Lên cấp chót vót là Trung ương cũng tương tự vậy.

Chẳng hạn, 1.000 đảng viên 93 tỉnh thành bộ ngành đi dự Đại hội toàn quốc.

Đây là trận chung kết.

Giả định đại khái như sau :

1.000 đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu ra 200 ủy viên trung ương.

200 ủy viên trung ương lại bỏ phiếu bầu ra 25 vị gồm hai nhóm tinh hoa.

25 vị lại bầu ra 17 Ủy viên Bộ Chính trị và 8 Ban bí thư.

17 Ủy viên Bộ Chính trị lại bầu ra Tổng bí thư.

"Tháp Babel dân chủ "cứ tóp dần lại khi lên cao.

Ở mỗi bậc tháp, rất dễ điều hành bầu cử theo ý muốn chủ quan nào đó.

Tóm lại, chỉ cách nhau một cấp là chẳng ai biết ai nữa.

Hệ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cũng vận dụng phương pháp "tháp Babel" của Đảng.

Bỏ qua Hội đồng nhân dân hai, ba cấp, hãy bàn về bầu cử quốc hội.

Ví dụ cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

Hai quận ở Hà Nội bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Phú Trọng vào quốc hội.

Hai quận ở Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu ông Trần Đại Quang vào Quốc hội.

Hai quận ở Hải Phòng bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Phúc vào Quốc hội, vân vân.

Hai quận ở Cần Thơ bỏ phiếu bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Quốc hội.

Người ở quận kế bên trong tỉnh không được bỏ phiếu cho các vị nêu trên. Nói gì đến đông đảo cử tri trong cả nước.

Vậy mà khi trúng cử, họ lãnh đạo cả nước ngon lành.

Chưa hết, khi trung ương điều cán bộ tỉnh này qua tỉnh khác, nghiễm nhiên họ làm Trưởng đoàn đại biểu quốc hội ở tỉnh mới đến, bất chấp rằng cử tri tỉnh đó chưa từng bỏ phiếu bầu vị này bao giờ. Khỏi cần bầu cử gì luôn.

2. Dân chủ kiểu cha truyền con nối

Tỉnh Bắc Ninh vừa qua mới đại hội thành ủy Bắc Ninh, hai ngày sau có quyết định của Bí thư tỉnh Nguyễn Nhân Chiến bổ nhiệm con trai là Nguyễn Nhân Chinh làm bí thư thành phố Bắc Ninh sau khi điều ông Bí thư vừa trúng cử đi làm Phó Chủ tịch tỉnh..

Khi nhà báo đến phỏng vấn Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, ông này trả lời nhẹ nhàng "không vướng qui định nào của trung ương".

Tỉnh Trà Vinh đại hội các cấp huyện, chỉ cho Đại hội huyện bầu 40 người chừa lại 1 chỗ trống. Đại hội xong, bí thư Tỉnh ra quyết định bổ nhiệm Bí thư tỉnh đoàn làm bí thư huyện ủy. Ngon lành. Báo chí hỏi thăm, lại ông Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giải thích giống hệt ông Bắc Ninh.

Hai tỉnh này áp dụng "biện pháp thời chiến" hoặc "tình trạng khẩn cấp" chăng ?

Mà thực ra họ làm theo Trung ương đấy chứ.

Hai trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giải thích giống nhau như đúc.

Nhân tiện, điểm lại truyền thống "dân chủ" theo gương chú bác đàn anh đi trước :

– Nông Đức Mạnh- Nông Quốc Tuấn (bí thư Bắc Kạn),

– Nguyễn Văn Chi – Nguyễn Xuân Anh (bí thư Đà Nẵng)

– Nguyễn Tấn Dũng- Nguyễn Thành Nghị (bí thư Kiên Giang)

– Lê Thanh Hải- Lê Trương Haỉ Hiếu (bí thư quận 12)

– Lê Hoàng Quân – Lê Hoàng Ngân (Phó Giám đốc Công an Đồng Nai).

– Lê Phước Thanh (bí thư Quảng Nam) – Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư).

– Gia tộc họ Triệu Tài Vinh bí thư ở Hà Giang đếm ra gần hai chục quan chức họ Triệu rải khắp tỉnh huyện này.

– Gia tộc họ Trương & Đặng ở Vĩnh Long lừng danh sánh ngang họ Triệu.

Khó mà kể hết các gia đình "truyền thống" khác trong cả nước và các bộ ngành..

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phó bí thư Thành phố Hồ Chí Minh là con gái ông cố bí thư Tây Ninh và bà để lại danh ngôn ngạo nghễ "Con cán bộ lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc".

Anh tiến sĩ Đào Duy Quát cựu Phó ban Tuyên giáo trung ương trả lời phỏng vấn nhà báo, nói về nhân sự đại hội đảng năm nay : "Đừng để người ta hỏi con đồng chí nào". Anh không biết rằng nhà báo hỏi xỏ lá. Bố anh là Đào Duy Tùng cựu UV Bộ chính trị Trưởng ban tuyên huấn. Anh quên rằng nhờ đâu mà anh lên đến chức Phó ban Tuyên giáo trung ương (?!). Anh lại hoang tưởng rằng anh có tài năng đức độ nên được chọn qui hoạch. Chẳng ai bỏ phiếu cho anh cả. Anh nói hiên ngang "Đừng để dư luận hỏi "Con đồng chí nào" khi bổ nhiệm cán bộ trẻ" (1).

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tuyên bố "Ở Bộ này không thể có con ông cháu cha" – Người ta bảo anh ấy vô tình từ bỏ người cha là ông cựu chủ tịch Trần Đức Lương rồi.

Thực ra, cấp dưới bắt chước cấp trên mà làm. Cần gì qui định. Trung ương tùy nghi chỉ định lãnh đạo tỉnh thành bộ ngành thì cấp dưới cũng làm theo được chứ.

Tình trang phe phái trong các kỳ đại hội là khá rõ ràng. Đơn thư tố cao moi móc ứng cử viên rầm rộ trước mỗi kỳ đại hội (Biên tập viên Việt Cường đài VTV phải kêu lên tình trạng đó ngay trên sóng truyền hình quốc gia).

Thay đổi nhân sự tỉnh thành bộ ngành để chuẩn bị phiếu cho Đại hội 13 cũng đang rậm rịch hoạt động, chuẩn bị cho ván cờ chung kết.

Làm tổ chức nhân sự đảng chỉ biết "không vướng qui định nào" là yên tâm !

Chết chính là ở chỗ "không vướng qui định nào".

3. Dân chủ kiểu "chỉ định"

Trần Bình Minh du học Liên Xô, học ngành kỹ sư luyện kim (đúc sắt thép gang). Về nước chàng nhảy vào Đài VTV làm nhà báo. Minh là diện COCC (cha là Trần Lâm cựu giám đốc đài TNVN 43 năm liền) nên Minh được qui hoạch vọt lên cao. Khi Minh lên tới Phó tổng giám đốc Đài VTV. Bỗng nhiên, một ngày kia, Minh được chỉ định lên"đường vô Xứ Nghệ quanh quanh" giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy. Rất khó hiểu ! Một tay nhà báo truyền hình, đùng một cái, cầm tờ quyết định vô xứ Nghệ làm Phó bí thư, chẳng có bầu cử chi hết. Ai cũng tưởng anh ta bỏ nghề làm báo đi làm chính khách… Hóa ra sau thời gian ngắn "rèn luyện" thì tới kỳ đại hội đảng, Minh trúng cử Ủy viên TW, rồi nhận chức Tổng giám đốc VTV. À…qui trình cốt cán zic zac như thế đấy.

Lại nhớ Trịnh Xuân Thanh đang làm tổng Giám đốc Cty xây dựng Dầu khí ở Hà Nội. Một ngày nọ Thanh nhận quyết định "luân chuyển" vào thẳng tỉnh lúa Hậu Giang làm "phó chủ tịch UBND", sau đó bầu bổ sung tỉnh ủy. Sao kỳ vậy ta ? À… đó cũng là bước đệm để chuẩn bị qui hoạch lên thứ trưởng, bộ trưởng Bộ công thương. Đường dây đạo diễn vở hài kịch con rối Trịnh Xuân Thanh là sếp Tô Huy Rứa Trưởng ban Tổ chức trung ương, chánh phó Bộ Công thương là Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa và cuối đường dây là bí thư Hậu Giang. Nếu không có vụ bại lộ gắn biển xe công cho con xe riêng 5 tỷ kèm cả tài xế riêng đem từ Hà Nội vào sông Hậu thì sao nhỉ ? Rồi Thanh lưu vong ở Đức, rồi "tự nguyện" bỏ vợ con bên Đức về nước "đầu thú" ra tòa và đi tù… rồi bị phê phán, bí thư Hậu Giang từ chức (người ta khen hiếm có người tự trọng như ông này vậy).

Còn nhiều trường hợp "luân chuyển cán bộ nguồn" kỳ lạ nữa.

Không hiểu nổi nguyên lý đào tạo cán bộ cốt cán của đảng, nó ngoằn ngoèo kỳ lạ.

Chà chà, ngộ thiệt ha.

Bất giác ngâm lên câu thơ cô giáo Trần Thị Lam Hà Tĩnh "Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?".

Kết : Cài chốt an toàn cho bầu cử

Chuẩn bị cho kỳ Đại hội 13, đảng đưa thêm "dân chủ kiểu triều đình Mãn Thanh". Qui định mới của Đảng là : người giới thiệu ứng viên phải chịu trách nhiệm về nhân sự đưa ra (coi như bảo lãnh). Khỏe re. Thế thì việc bầu cử quá dễ dàng thôi.

Giang Tử

Nguồn : VNTB, 20/08/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Giang Tử
Read 474 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)