Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

23/11/2018

Mẹ Nấm : Tôi chỉ muốn dân Việt thôi sợ hãi

VOA tiếng Việt

Một người trẻ Việt Nam được quốc tế biết tiếng qua các giải thưởng danh giá từ giải vinh danh ngòi bút can đảm Hellman/Hammett 2010 của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, giải Người bảo vệ Dân quyền của tổ chức cùng tên trao tặng năm 2015, giải Phụ nữ Quốc tế Can đảm 2017 của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho tới giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ vì dấn thân tranh đấu cho nhân quyền. Tuy nhiên, cũng chính những hoạt động đó lại đưa chị vào vòng lao lý tại Việt Nam với bản án 10 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ mà chị đã trải qua hơn 2 năm trước khi bị trục xuất thẳng từ trại giam Việt Nam sang Mỹ lưu vong vào tháng 10 năm nay. Mời quý vị cùng gặp gỡ nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ khi chị tới Washington DC trong tháng 11 này để vận động chính giới Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm.

Trà Mi thực hiện

Nguồn : VOA, 23/11/2018

Quay lại trang chủ
Read 444 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)