Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

12/11/2020

Trump ăn không được thì phá cho hôi

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

Hầu hết lãnh đạo thế giới đều gởi lời chúc mừng Joe Biden, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ngoại trừ hai nước lớn độc tài là Nga và Trung Quốc

Nguồn : Hoangbach Channel, 12/11/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 850 times

3 comments

  • Comment Link Nguyễn Văn Lợi vendredi, 13 novembre 2020 18:07 posted by Nguyễn Văn Lợi

    Cần hiểu cho đúng.
    *
    Việc Tỗng Thống nước Mỷ lên án và điều tra gian-lận bầu-cử là việc làm cho thời tương-lai, không phải cho thời-điễm hiện-tại.
    Phải loại-bỏ hoàn-toàn và vĩnh-viễn cái tệ-nạn gian-lận bầu-cử.
    Bộ mặt nước Mỷ đả lem-luốc quá rồi.
    Việc gian-lận bầu-cử vừa rồi đả tạt một gáo nước lạnh vào các nền dân-chủ trên thế-giới, và làm trò cười cho Tàu Cộng và các thể-chế độc-tài toàn-trị.
    Tỗng Thống Donald Trump muốn rửa mặt cho nước Mỷ.
    Đó là sự thật.

  • Comment Link Nguyễn Văn Lợi vendredi, 13 novembre 2020 17:40 posted by Nguyễn Văn Lợi

    Minh-định:
    *
    Thiên Sứ Chánh Trị và Tiên Tri Thời Cuộc không thuộc về tôn-giáo và không phục-vụ cho bất-cứ tôn-giáo nào.
    Thiên Sứ Chánh Trị và Tiên Tri Thời Cuộc chỉ phục-vụ cho một đối-tượng duy-nhất là nền Chánh Trị và Thời Cuộc của nước Mỷ.
    Những hình-tượng để ví-von không phải là tôn-giáo, mà chỉ là hình-thức diễn-đạt của văn-chương.
    Văn-chương luôn dùng hình-ảnh để nói lên ý-tưỡng.
    Văn-chương mà không có hình-ảnh là văn-chương khô-khan, tẻ-nhạt và què-quặt.
    Hình-ảnh kết-hợp với tư-tưỡng để diễn-đạt một vấn-đề nào đó, chính là khuôn-mẩu của văn-chương.
    Văn-chương phải tạo ra trong đầu người đọc những hình-tượng, chứ không phải là những nét chử khô cứng vô-hồn.
    Những văn-bản khô-cứng và vô-hồn của Việt Cộng không phải là văn-chương, mà đó là những xác chết.
    Những xác chết này đả thống-trị nền văn-chương Việt Nam một thời-gian quá dài.
    Cần phải chấm-dứt nó.

  • Comment Link Nguyễn Văn Lợi vendredi, 13 novembre 2020 17:02 posted by Nguyễn Văn Lợi

    Thiên Sứ Tiên Tri Chánh Trị và Thời Cuộc.

    Năm 1979 nước Mỷ bắt đầu rẻ vào lối suy-bại thãm-hại.
    Con đường lầm-lạc này đả dẫn nước Mỷ đến kết quả là nước Mỷ mục-ruỗng và lệ-thuộc hoàn-toàn vào Tàu Cộng.
    Và, nước Mỷ tệ-hại tới mức bị đàn-em của Tàu Cộng là Bắc Triều Tiên bắt làm con tin.
    Tám năm của Obama là đĩnh-điễm của cuộc suy-vong và nhục-nhả.
    Mổi khi Obama muốn nói chuyện với Bắc Triều Tiên thì phải xin phép Tàu Cộng.
    Obama luôn bị Putin và Tập Cận Bình xoa đầu và đá đít.
    Trong tình-thế ãm-đạm của nước Mỷ, Donald Trump đả xuất-hiện với vai trò là Tiên Tri Chánh Trị, là Thiên Sứ Dẫn Đường, có nhiệm-vụ dẫn-dắt nước Mỷ qua cuộc thãm-bại và suy-vong.
    Trump loại-bỏ tên trung-gian Tàu Cộng, trực-tiếp nói chuyện với Bắc Triều Tiên, tạo ra mối thân-hửu.
    Trump đả cắt bỏ hàng trăm cái vòi bạch-tuộc Đỏ của Tàu Cộng đang quấn chặt nước Mỷ. Và hàng trăm cái vòi khác của Tàu Cộng đang chờ cuộc đại-phẩu của Thiên Sứ Tiên Tri Donald Trump.
    Nhiệm-vụ của Donald Trump còn nhiều việc rất nặng-nề, kẻ khác khó mà gánh nổi. Con đường hồi-phục của nước Mỷ chỉ mới bắt đầu.
    Donald Trump là Tiên Tri Chánh Trị, là Thiên Sứ Thời Cuộc, là Cứu Tinh của nước Mỷ.
    Lu-xi-phe Joe Biden là Chúa Quỷ, quyết đánh bại Thiên Sứ Cứu Tinh để tròng vào cổ dân-tộc Hoa Kỳ cái vòng kim-cô tức là cái gông-cùm khốn-nạn của Tàu Cộng.
    Cuộc chiến giửa Thiên Sứ và Quỷ Dử chỉ mới bắt đầu.
    Quỷ Dử có-thể thắng vài trận đánh, nhưng Thiên Sứ sẻ chiến-thắng cả cuộc chiến và kết-thúc thãm-kịch lệ-thuộc Tàu Cộng của nước Mỷ.
    Đức Chúa Trời hứa rằng:
    Ta không bỏ rơi đầy-tớ của ta, Donald Trump sẻ tái-sinh bất-cứ lúc nào mà nước Mỷ cần đến.
    Amen.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)