Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

21/05/2019

Vết thương Khmer Đỏ vẫn còn đau nhói

Tổng hợp

Cam Bốt : Ngày tưởng niệm nạn nhân Khmer Đỏ (RFI, 20/05/2019)

Cam Bốt lần đầu tiên dành ngày 20 tháng 5 là ngày toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân Khmer Đỏ. Quyết định trên đã được Quốc hội thông qua vào tháng 02/2019. Trong thời gian từ 1975 đến 1976 gần hai triệu dân xứ Chùa Tháp thiệt mạng vì chính sách tàn ác của Pol Pot.

media

Khu tưởng niệm nạn nhân Khmer Đỏ Choeung Ek ở Phnom Penh. Ảnh chụp ngày 20/05/2019. Reuters/Samrang Pring

Nhân sự kiện lần đầu tiên Phnom Penh tổ chức ngày toàn quốc tưởng niệm nạn nhân Khmer Đỏ, trả lời đài RFI tiếng Pháp, bà Ung Bounhor, quả phụ của chủ tịch Quốc hội Cam Bốt hồi năm 1975, kể lại về thảm họa mà gia đình bà đã trải qua. Hiện tại bà Ung Bounhor là chủ tịch Hội nạn nhân Khmer Đỏ tại Paris.

"Tôi rời khỏi Phnom Penh ngày 09/04/1975, đến Paris ngày mồng 10. Sáu ngày sau, Phnom Penh bị quân Khmer Đỏ chiếm đóng.Nhưng cho tới ngày mồng 9, tôi đã hứng chịu bom, đạn của lực lượng cộng sản Khmer Đỏ và tôi chăm sóc những người tị nạn từ các thành phố khác đổ về Phnom Penh. Gia đình tôi có hơn 100 người, tất cả đều chết dưới tay Khmer Đỏ. Chồng tôi khi đó là chủ tịch Quốc hội đã bị bắt, bị tra tấn rồi bị bắn chết.

Điều khó chấp nhận nhất đối với tôi là ông ấy đã vào tòa đại sứ Pháp ở Phnom Penh xin tị nạn. Nhưng đã bị chính Bộ Ngoại giao Pháp từ chối. Khi ấy có hơn 1.000 người trong cùng hoàn cảnh với chồng tôi, họ đang trú ngụ ở bên trong tòa đại sứ Pháp. Khoảng 800 người Châu Á đã bị giao nộp cho quân Khmer Đỏ. Tất cả những người này đều bị sát hại. Chồng tôi đã bị tra tấn rồi bị bắn chết. Thật đau lòng và đó là điều mà tới nay tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi mất hơn 100 thành viên trong gia đình".

Thanh Hà

*******************

Campuchia cho tái hiện sự tàn sát của Khmer Đỏ (BBC, 21/05/2019)

Trong ngày 20/5, Ngày Tưởng niệm Quốc gia Campuchia, hay còn được gọi là "Ngày của sự Giận dữ", hàng chục diễn viên đã tái hiện hành động tàn bạo của Khmer Đỏ.

Cambodians mark the National Day of Remembrance, known as the Day of Anger

Những người thực hiện cảnh giết hại nói rằng thế hệ trẻ cần phải hiểu quá khứ của đất nước

Dưới chế độ tàn bạo của Pol Pot, nhà lãnh đạo theo tư tưởng Mao Trạch Đông kiểm soát Campuchia từ 1975 đến 1979, có tới hai triệu người bị cho là đã chết.

Người dân ở thành phố bị ép đến sinh sống ở vùng nông thôn trong cuộc cách mạng nhằm tái cấu trúc triệt để xã hội Campuchia.

Cambodians mark the National Day of Remembrance, known as the Day of Anger

Học sinh và giáo viên từ Trường Mỹ thuật Hoàng gia tái hiện lại cảnh giết người trước đám đông

Buổi biểu diễn được tổ chức tại Trung tâm Diệt chủng Choeung Ek, nằm ngay trên "cánh đồng chết" khét tiếng bên ngoài thủ đô Phnom Penh.

Cambodians mark the National Day of Remembrance, known as the Day of Anger

Họ đã giả làm theo cách chế độ cũ hành hạ, giết hại nạn nhân

Một số người khác chọn cách đặt hoa và cầu nguyện lại trung tâm, nơi trưng bày hài cốt của một số nạn nhân.

Cambodians mark the National Day of Remembrance, known as the Day of Anger

Gần 1/4 dân số Campuchia đã bị giết hại dưới thời Khmer Đỏ

Khoảng 60% nạn nhân được cho là đã bị sát hại, còn lại chết vì bệnh tật và đói.

Quay lại trang chủ
Read 462 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)