Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

05/04/2020

Nhân loại sụp đổ và xã hội rung chuyển bởi chiếc máy vi sinh

Mustapha Dahleb

Một chiếc máy vi sinh gọi là coronavirus đang làm đảo lộn hành tinh. Một thứ vô hình đã đến để làm luật. Nó đặt câu hỏi cho tất cả và đảo lộn trật tự đã được thiết lập. Tất cả mọi thứ được sắp đặt trở lại vị trí, nói một cách khác, là thay đổi hẳn.

machin1

Tranh vẽ của Gustav Klimt. Hope. II. 1907-1908. Détail. MOMA. NY

Điều mà các cường quốc phương Tây đều bất lực không thể thi hành được ở Syria, Libya, Yemen, ... chiếc máy vi sinh này đã đạt được : việc ngừng bắn, đình chiến ....

Những gì quân đội Algerie không thể thực thi được, máy vi sinh này đã đạt được (biểu tình nổi loạn hàng loạt liên tiếp ở Hirak đã kết thúc).

Điều mà các đối thủ chính trị không thể làm được, máy vi sinh này đã đạt được (gia hạn thời hạn bầu cử...).

Những gì các công ty không thể làm được, máy vi sinh này đạt được (giảm thuế, miễn thuế, tín dụng không lãi suất, quỹ đầu tư, giá nguyên liệu chiến lược thấp hơn...).

Những gì các đoàn biểu tình áo vàng và các công đoàn không thể có được, máy vi sinh này đạt được (giảm giá tại máy bơm, tăng cường an ninh xã hội...).

Đột nhiên chúng ta thấy ở thế giới phương Tây, tiêu thụ nhiên liệu giảm, ô nhiễm giảm, mọi người bắt đầu có thời gian, và nhiều thời gian đến nỗi họ thậm chí không biết phải làm gì với nó. Cha mẹ quan tâm với con cái, con cái học cách sống với gia đình, công việc không còn là ưu tiên hàng đầu, du lịch và giải trí không còn là tiêu chuẩn cho sự thành công trong cuộc sống.

Đột nhiên, trong im lặng, chúng ta nhìn lại chính mình và hiểu được giá trị của từ đoàn kết và sự tổn thương.

Đột nhiên chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều trên cùng một chiếc thuyền, cả người giàu lẫn người ghèo. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã cùng nhau vét sạch các kệ hàng và chúng ta cùng nhau thấy rằng các bệnh viện đã đầy và tiền không là quan trọng. Rằng tất cả chúng ta đều có cùng một bản tính khi con người đối mặt với coronavirus.

Chúng ta nhận ra rằng trong các gara, những chiếc xe sang trọng nằm yên chỉ vì không ai được ra.

Điều không thể tưởng tượng được chỉ cần vài ngày đủ để xã hội thiết lập được sự bình đẳng.

Nỗi lo sợ đã xâm chiếm tất cả thế giới. Nó chuyển phe. Nó bỏ người nghèo để đi sống trong nơi giàu sang và quyền lực. Nó nhắc nhở họ về tính nhân văn của họ và chấn hưng cho họ chủ nghĩa nhân đạo.

Có thể điều này nhằm nhận ra sự tổn thương của loài người, những kẻ đang tìm cách ra sống trên hành tinh sao Hỏa và họ tin rằng sức mạnh của họ có thể nhân bản con người và sống vĩnh cửu.

Có thể điều này nhằm để nhận ra giới hạn của trí tuệ thông minh của con người khi đối mặt với sức mạnh của trời.

Chỉ cần vài ngày điều chắc chắn trở thành bấp bênh, sức mạnh trở thành điểm yếu, và sức mạnh trở thành một sự đoàn kết và phối hợp cùng hành động.

Chỉ vài ngày để Châu Phi thành một lục địa an toàn. Giấc mộng trở thành ảo ảnh.

Chỉ vài ngày, nhân loại nhận ra rằng nó chẳng có gì ngoài hơi thở và bụi.

Chúng ta là ai ? Chúng ta có giá trị gì ? Chúng ta có thể làm gì để đối đầu với coronavirus ?

Hãy đối mặt với sự thật trong khi chờ đợi sự mầu nhiệm.

Chúng ta hãy tự hỏi về tính nhân văn của chúng ta trong thế giới toàn cầu hóa trước thử thách Coronavirus.

Hãy ở nhà và thiền về đại dịch này.

Chúng ta hãy yêu thương nhau khi còn sống !

Mustapha Dahleb

Nguyên tác : L’humanité effondrée et la société ébranlée par un petit machin, Tribune Juive, 22/03/2020

Trần Thu Dung dịch

(05/04/2020)

 

Moustapha Dahleb là tên tác giả của Bác sĩ Hassan Mahamat Idriss

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Mustapha Dahleb, Trần Thu Dung
Read 489 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)