Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

01/01/2017

Vài lời đón mừng năm mới 2017

Yến Vương

2017

Năm mới 2017 đã đến.

Chế độ cộng sản đã tỏ ra rất ngoan cố trong năm vừa qua.

Nó tiếp tục cướp đất của người dân, mặc cho họ phản kháng như thế nào.

Nó tiếp tục cố giữ độc quyền truyền thông và báo chí, bất chấp việc đó là bất khả thi trong thời đại hiện nay.

Nó hoãn các đạo luật về hội, đoàn độc lập, dù nó đã hứa từ rất lâu.

Nó gây nhũng nhiễu đến tất cả mọi ngành nghề trong xã hội.

Nó còn nghĩ là nó đủ thông minh để áp đặt lên tất cả mọi mặt đời sống những quyết định rất duy ý chí.

Nó đánh, bắt bớ người đấu tranh trong nước, nó mua chuộc, gây chia rẽ, ly gián người đấu tranh hải ngoại.

Nó làm tất cả những gì có thể để đảm bảo quyền lực của mình được an toàn.

Nhưng nó hoảng sợ, trước những lần phẫn nộ của người dân.

Nó vội ra tay đàn áp, thì họ đã rút lui và bảo toàn được lực lượng.

Nó mất đi độc quyền về truyền thông, báo chí, hàng trăm loại báo nhà nước, cùng với rất nhiều dư luận viên dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương nói không ai nghe, trong khi một trang facebook mà nó cho là phản động, với khoảng hơn 70000 lượt like chỉ tung ra một tin mà làm náo động cả nước.

Đó là chưa kể trang đó không phải là trang facebook lề trái có đông lượt theo dõi nhất, và cũng không phải là trang có phẩm chất nhất.

Nó cạn dần tiền. Nó bị cô lập, lối thoát TPP đã bị Donald Trump đứng gác-một kết quả phũ phàng.

Nó điên tiết lên vì cả trong nước lẫn quốc tế, đâu đâu cũng thấy người ta ghét nó, mắng chửi nó và chống lại nó.

Nó nhìn sang những chỗ dựa của mình, và nó thấy một nước Nga sa lầy ở Syria, với dầu mỏ sụt giá đang cố tìm một sự hòa hoãn với Mỹ chỉ để thở lấy hơi.

Nó thấy một Trung Quốc đang khủng hoảng ngày càng trầm trọng, và đặc biệt là đang chia rẽ, mâu thuẫn, đấu đá nội bộ không thua gì nó.

Và chính nó cũng đang phải đau đầu vì sự phân hóa nội bộ, khi mà Bộ Chính trị đã không còn quyền lực tối cao do mâu thuẫn với Ban Chấp hành Trung ương-một định chế không thường trực nhưng đã chứng tỏ trong thời gian qua là ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng trong mọi quyết định quan trọng.

Sẽ đến lúc nó nhận ra rằng, điên tiết trong tuyệt vọng không bằng tỉnh táo tìm một lối thoát để hạ cánh quyền lực trong ổn định.

Con đường đi đến dân chủ dài bao nhiêu, 10 năm, hay 5 năm , hay bao nhiêu năm đi nữa là tùy thuộc vào số lượng trí thức chính trị được tạo ra trong giai đoạn đấu tranh gay go này. Tức là những người biết suy nghĩ độc lập, và biết tìm những giải pháp chung cho các vấn đề.
Việt Nam đã tụt hậu quá nhiều so với thế giới, điều này ai cũng phải nhìn nhận, cho dù là một điều đa đớn.

Nhưng nó chứng tỏ người ta đã nhìn thấy sự thực.

Và tụt hậu thì dĩ nhiên là có thể rút kinh nghiệm của các quốc gia đi trước, để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Kinh tế Việt Nam phải cần ít nhất 3 thập niên nữa chỉ để đạt được mức của Hàn Quốc hay Singapore hiện nay.

Nhưng chúng ta có thể giải quyết mớ lộn xộn trong nó-tức là khiến nó đạt được mức chấp nhận được-chỉ đơn giản bằng cố gắng phát triển dựa trên kinh tế thị trường thực sự, và tôn trọng sáng kiến cá nhân.

Chúng ta cũng đã hiểu trong máu nỗi đau của sự chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải , nên chúng ta có thể vượt qua nó bằng sự tôn trọng mọi khác biệt, bằng tản quyền, bằng phát triển xã hội đặt nền tảng trên xã hội dân sự chứ không trên sự duy ý chí của nhà nước.
Chúng ta có mọi lý do để lạc quan.

Và vì lẽ phải luôn chiến thắng, nên hôm nay, chúng ta hãy chúc nhau bằng những lời chúc tốt đẹp nhất, với tấm lòng chân thành nhất, và tặng cho nhau nụ cười sáng rỡ nhất.

Chúc mừng năm mới 2017, và chúc các bạn một ngày mới đầy niềm vui.

Yến Vương

(Việt Nam, 01/01/2017)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Yến Vương
Read 721 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)