Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/12/2022

Ngôi sao live stream mới : Thần nổ Thích Tuệ Hải chùa Long Hương

Nguyễn Văn Đường

1. Thích Tuệ Hải - thượng tọa, trụ trì, "bậc chân tu thần y" chữa tiệt nọc từ HIV đến Covid

Năm 2020 sang 2021, bắt đầu từ một vụ lừa tiền, thần y Võ Hoàng Yên bị bà trùm live stream Nguyễn Phương Hằng tố giác hết đêm này đến đêm khác. Mãi sau đó khá lâu, nội dung chính mới chuyển sang việc ông Yên quảng cáo chữa bại liệt, câm điếc bẩm sinh, bại não… chỉ bằng cách bấm huyệt, vỗ vào đầu, tai và… giật lưỡi. Có người bị ông giật khiến lưỡi và họng sưng vù cả tuần, vẫn không nói được câu nào.

Nhà sư Thích Tuệ Hải trong một video nói chuyện được phát trên kênh YouTube (ảnh chụp màn hình) - YouTube Chùa Long Hương

Ông Yên tự xưng và được băng nhóm quảng cáo là thần y. Thần y chữa bệnh miễn phí, tuy nhiên muốn có địa chỉ của thần thì phải thông qua nhóm tay chân, mất ít nhất một triệu đồng. Có địa chỉ rồi, muốn hẹn gặp để được kéo lưỡi thì tiền phải nôn ra tiếp. Khi huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), một huyện miền núi nghèo có nhiều người bệnh không tiền chữa trị muốn mời "thần y" về chữa bệnh, thần đã về ba ngày, kéo lưỡi vỗ tai cho 776 người. Kết quả thật là hoan hỉ : huyện phải móc ra 200 triệu đồng trả chi phí đi lại, ăn ở cho đoàn. Còn 776 người dân nghèo thì không một người nào khỏi bệnh.

Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi bà Hằng và người dân phát hiện ra Yên còn cấu kết chặt chẽ với Linh 14 tổ chức những buổi chữa bệnh đông nghìn nghịt ở ngay nhà thờ tổ của Linh). Linh 14 là biệt danh dân mạng Việt Nam đặt cho Võ Hoài Linh, nghệ sĩ, cây hài nổi tiếng, sao hạng A Việt Nam vì tội kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được 14 tỷ đồng rồi "lỡ quên" mất hơn nửa năm !

Sau cơn cuồng phong lên án và chỉ trích, đến nay trên mạng xã hội vẫn nhan nhản những clip Võ Hoàng Yên kéo lưỡi, vỗ tai… người đến chữa bệnh và hoa ngôn xảo ngữ về khả năng của mình. Nhưng mọi chuyện (có vẻ) đã kết thúc vào tháng 01/2022, với thông báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố vụ án hình sự ông này lừa đảo, do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Tuy nhiên, Yên cũng không còn cả gan chọc trời khuấy nước như xưa. Có thể không im thin thít và lặn mất tăm (thế thì cạp đất mà ăn à ?), nhưng giờ Yên đi kéo lưỡi ở đâu thì rất ít người biết. Không tờ báo hay thông tin công khai nào loan báo về việc này cả.

thanno1

Ông Võ Hoàng Yên trong một lần chữa bệnh tại Quảng Ngãi. Báo Giao Thông

Sóng sau đè sóng trước

Yên chìm, lại là cơ hội tốt cho những thần y khác nổi lên. Việt Nam xứ nhiệt đới nắng lắm mưa nhiều, chính là môi trường cho nấm mốc các loại mọc lên lớp lớp.

Cao tay hơn Võ Hoàng Yên nhiều lần chính là vị "chân tu" kiêm "thần y" Thích Tuệ Hải.

Võ Hoàng Yên chỉ là một "lương y" không chức vị, hành nghề tự do, nói trắng ra là nhờ hậu thuẫn hùng hậu về tài chính của bà Nguyễn Phương Hằng, sau đó móc nối với một người trong showbiz có cực nhiều fans như Võ Hoài Linh mà vụt tóe hào quang.

Thích Tuệ Hải không "tầm thường" như thế. Ông ta là thượng tọa, một cấp bậc cao trong hệ thống chức sắc Phật giáo Việt Nam. Được giao trụ trì chùa Long Hương tại Đồng Nai, ông ta có đầy đủ địa điểm rộng rãi và "danh tiếng" chính thức để hành nghề. Nghề tay phải của Thích Tuệ Hải là thuyết pháp - theo trang Phật giáo thường thức thì Thượng tọa là vị trưởng lão có tuổi hạ cao, có vị trí cao trong tăng chúng, thường là vị giảng dạy Phật pháp. Nghề tay trái của Thích Tuệ Hải là bán hàng online và offline, với số chủng loại hàng rất phong phú. Nhưng Thích Tuệ Hải có lẽ là người thuận cả hai tay, nên hai cái nghề tưởng như tréo ngoe, cực kỳ mâu thuẫn nhau này lại hỗ trợ nhau mật thiết chặt chẽ và đều mang lại lợi nhuận khủng cho quý Thượng tọa.

Phải công nhận Thích Tuệ Hải có khả năng không thấp trong việc thuyết pháp. Với khuôn mặt dễ coi, cách nói chậm rãi, biết nhấn nhá, mô tả các chi tiết sinh động, Thích Tuệ Hải khá dễ gây mê những tín đồ thiếu tỉnh táo và kiến thức. Nhưng mớ kiến thức cóp nhặt vụng về từ những tài liệu mang danh Dưỡng sinh Ohsawa của Hải không những sai bét với kiến thức khoa học cơ bản, mà nguy hiểm hơn, nó sẽ gây tác hại về sức khỏe nghiêm trọng với những người u mê một mực tin tưởng và làm theo.

Đội ngũ làm việc đứng sau thương hiệu Thích Tuệ Hải làm việc rất chuyên nghiệp. Sư này có trang web, có YouTube, có TikTok, có Facebook gắn liền với những bài pháp thoại về các vấn đề đời thường mà ai cũng gặp, như về sức khỏe, quan hệ gia đình, đồng nghiệp.... Xen kẽ là những lời khuyên phật tử mua hàng (thực phẩm và thực phẩm chức năng) về dùng, không quên kèm theo việc dìm hàng sản phẩm của những người khác. Với lịch pháp thoại đều đặn liên tục và tà danh khá lớn với số đông phật tử thiếu hiểu biết và/hoặc cả tin, doanh nhân Thích Tuệ Hải có nguồn khách hàng rất lớn và ổn định.

Trên trang web chính thức của chùa Long Hương, nơi Thích Tuệ Hải làm trụ trì, doanh nhân- sư này được giới thiệu kèm với rất nhiều chi tiết thần thoại. Thích Tuệ Hải có tên khai sinh là Đinh Kim Nga, sinh năm 1968, quê quán tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cái tên này cũng đồng thời được dùng để thành lập Công ty Quy Nguyên chuyên bán thực phẩm chay và thực phẩm chữa năng với quảng cáo dùng thường xuyên để phòng và chữa các bệnh nan y. Khách hàng mua, chuyển khoản tiền cũng qua thẳng tài khoản Đinh Kim Nga. Rất chuyên nghiệp và công khai.

Thầy chữa tiệt từ HIV đến Covid

Trong các buổi pháp thoại, Thích Tuệ Hải điềm nhiên khoe chữa được tất cả các bệnh khó chữa : ung thư, HIV, tiểu đường, Covid, viêm gan các loại…v v. Sư ta quảng cáo : Phật tử nào bị tiểu đường lâu năm, chữa nhiều nơi nhiều cách vẫn không khỏi, liên lạc với Thầy, Thầy sẽ chữa khỏi bệnh cho từng người, tiểu đường dù nặng mấy cũng hết vĩnh viễn không lo tái lại và chỉ cần bốn ngày.

Sư Hải ưa thích dùng một mớ thuật ngữ y khoa có vẻ rất chuyên môn để lòe bịp những phật tử cả tin, nhưng lý lẽ thì vô lý và tận mực ngô nghê, hết sức giải trí.

Ví dụ "thầy" dọa bệnh nhân tiểu đường :

Bệnh tiểu đường làm ơn làm phước đừng uống thuốc tây, thuốc trị tiểu đường. Uống một viên vô là chỉ số đường huyết hạ xuống liền, đó là thuốc hạ đường huyết chứ không phải thuốc trị tiểu đường, nó là thuốc độc hại. Trị bệnh tiểu đường đúng là khôi phục tụy tạng để nó tiết insulin ra để nó tự điều tiết đường.

"Thầy" giải thích rất tức cười : "Trong máu luôn luôn có đường, chất béo và nước chảy trong đó. Insulin hay ô xy mà chúng ta hít vào, nó làm vỡ các phân tử đường biến thành năng lượng dùng cho cơ thể. Còn khi uống thuốc tây trị tiểu đường, nó làm chìm ngay các phân tử đường xuống tại chỗ, các phân tử đường này bám vào mạch máu chớ không trôi lang thang nữa. Bởi vậy lúc đó mình thử đường ở đầu ngón tay đâu có thấy đâu, vì đường đâu có ra tới đó, nó bị đè ở bên trong rồi. Mà khi các phân tử đường bám dài dài vào thành động mạch thì còn kinh khủng hơn cả cholesteron nữa, nó làm dày thành động mạch hơn cả cholesteron. Nó có thể gây ung, gây nhọt, gây bế (tắc nghẽn- Người viết giải thích) còn nhiều hơn cholesteron, khiến cho tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, áp huyết tăng cao… "

Lạy thầy, chuyển hóa của cơ thể con người mà thầy phán thô thiển cục súc như hệ thống ống nước, bỏ đất cát vào thì đất cát "chìm tại chỗ", rồi dùng thực phẩm chức năng và thuốc của thầy như xà bông bột dùng ống bơm mạnh súc xả cơ thể như súc ống nước.

"Tôi nói, bệnh tiểu đường nếu không uống thuốc tiểu đường thì không bao giờ bị huyết áp và tim mạch. Bệnh tim mạch cũng vậy, không có gì là khó trị cả. Còn bệnh ung thư thì dễ trị nhất" (Thích Tuệ Hải).

thanno2

Chùa Long Hương

Thầy trị bệnh ung thư ra sao mà đã có nhiều người nghe lời, bỏ hẳn hóa trị và xạ trị, tẩy chay bác sĩ chuyên khoa, hàng ngày nhai thực phẩm thực dưỡng của thầy đến nỗi suýt nữa thì… đăng xuất khỏi trái đất, chúng tôi sẽ xin kể hầu quý vị thật kỹ, tặng quý vị những tràng cười té ghế ở bài sau.

Bài này xin nhắc đến các bệnh dễ chữa nhất theo ngoa ngôn của thầy Tệ Hại, à nhầm Tuệ Hải :

Thận : "Trong vòng ba tháng bài thuốc của tôi hồi phục thận, đi tiểu bình thường, trong khi lọc thận thì ngày nào không lọc sẽ không đi tiểu được".

Trong một clip cách chữa bệnh thận, thầy khoe đã chữa khỏi bệnh thận cho một Việt kiều Úc từ cách đây vài năm. Người này về nước để tìm chỗ chết- thẩy kể- vì đi chữa chạy tây y khắp nơi không ăn thua gì, tay chân đã bị đâm nát không còn chỗ để chọc nữa (để chọc kim lọc thận).

"Bác sĩ bên bển chạy, nói muốn về Việt Nam chết thì về quê chết đi. Họ nghe nói về ông thầy gạo lức nên kiếm, cứ nghĩ ăn gạo lức khổ sở lắm, nhưng tôi đưa bài thuốc đó ra, chưa đầy 10 ngày thì đi tiểu bình thường, đến 21 ngày thì đi tiểu bình thường hẳn luôn. Ảnh theo bài thuốc đó luôn nhưng không uống đến 49 ngày, chỉ uống đến 21 ngày thì ngưng lại, ảnh về Úc luôn. Ảnh kể vui lắm, về gặp bác sĩ thì bác sĩ nói ủa cha này còn sống ! Đi khám thì kỳ cục các chỉ số hồi trước nó tăng thì giờ nó bình thường, mà đi tiểu bình thường nữa chứ quan điểm tây y là lọc thận thì thận hư rồi đó, phải lọc thận đến lúc chết. Cứ mỗi ngày bác sĩ cho xe đến rước ảnh đi khám kiểm tra. Năm bảy ngày như vậy ảnh thấy phiền quá ảnh bay về Việt Nam trở lại. Về tiếp tục ảnh ăn gạo lức đến giờ là hai năm mấy rồi, thận tốt bình thường, sinh hoạt gia đình bình thường. Bài thuốc này được rất nhiều người Việt Nam biết tới và đã cứu sống rất nhiều người bị suy thận mãn" (Thích Tuệ Hải).

HIV : "Thầy" cũng khoe đã chữa khỏi cho rất nhiều người chỉ trong vòng ba bốn tháng : "Cứ yên tâm gặp tôi và làm đúng hướng dẫn. HIV mà uống thuốc (Tây y) thì mới chuyển qua AIDS và chết, còn nếu không uống thuốc thì trong khoảng ba bốn tháng cơ thể sẽ khôi phục hoàn toàn". 

Thầy Tệ Hại giải thích : "HIV không thể tấn công người ăn theo dưỡng sinh vì cơ chế ăn này, sau ba tháng thì vi-rút HIV sẽ tự ra khỏi cơ thể, cơ thể gần như hoàn phục nếu ăn đúng. Thực tế thì chúng tôi đã tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều người HIV sắp chết nhưng sau đó họ bỏ thuốc và ăn gạo lức, họ hoàn toàn khỏe mạnh".

Cơ chế ăn toàn năng mà sư Hải nói là nhịn tất cả các món ăn khác, chỉ nhai cơm gạo lức với muối mè và uống ít nước và làm cho cơ thể nóng lên. Đây là quan niệm trái khoa học và vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe. Chúng tôi sẽ bàn kỹ ở bài sau.

"Ký giấy chịu trách nhiệm chữa Covid cho toàn thế giới trong vòng hai tuần lễ" và phép bói răng độc ác

Vẫn với phong cách tự tin pha lẫn chút mệt mỏi như bậc thông tuệ mọi lẽ sinh tử số trời mà phải hạ mình giảng giải cho người trần mắt thịt, ngay trong tâm điểm đại dịch Covid-19 ở Việt Nam năm 2021, sư Hải tuyên bố : "Nếu toàn thế giới chịu ăn cơm lức muối mè thì hết dịch trong vòng hai tuần lễ, tôi dám ký giấy chịu trách nhiệm về việc đó. Không tin các nhà khoa học cứ thử đi ! Cứ nhốt một vùng cho ăn cơm lức muối mè rồi thả người nhiễm Covid vô đó coi".

"Dân dưỡng sinh hoàn toàn yên tâm trước đại dịch. Tuyệt đối không uống nước đá, hay các món gì có đường, các loại hóa chất độc hại, bơ sữa, trái cây. Nếu không dùng các loại này thì nhân loại hoàn toàn an tâm trước dịch Covid. Người dưỡng sinh có thể đi chơi chung, nói chuyện chung với người nhiễm nhưng kháng thể ngon lắm, vi-rút có thể vào cơ thể nhưng không gây bệnh. Một bữa ăn tốt nhất là một món, vì nhiều món sẽ gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể mất năng lượng. Nếu một miếng cơm chúng ta nhai 20-30 phút mới nuốt thì chúng ta yên tâm nằm ngủ, vi-rút có bay đầy nhà cũng mặc kệ nó, nó không thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Ngay các thuốc nổi tiếng nhất thế giới cũng không thể có hiệu quả bằng 1% của việc nhai (cơm lức)" - trích nguyên văn lời của sư thầy.

Mở rộng lý thuyết, sư Hải giải thích, người theo chế độ ăn gạo lức muối mè khó nhiễm vi-rút Covid là vì họ ở trong thiền định và có cái tâm từ (bi) lớn.

"Tuyệt đối sẽ không bao giờ nhiễm. Không phải vì họ thiền định không gặp ai nên không nhiễm, không phải đâu, mà vì người đang ở trong thiền định thì tâm họ rất thanh tịnh, không còn tủi nhục, hờn ghen, buồn bực, sợ hãi… Mà tâm bình thì khí hòa, khí hòa thì huyết thuận, huyết thuận thì vạn bệnh tiêu trừ. Người ở trong thiền định khi không còn chấp trước, tỉnh giác còn ở mức độ nhỏ hơn con vi-rút nữa nên tế bào họ cực kỳ trong sáng, mỗi khi vi-rút vào là phát hiện liền. Người tu thiền cũng có khả năng trị bá bệnh vì có thể nhận được năng lượng của vũ trụ nhiều hơn người bình thường, làm cho tế bào tràn ngập năng lượng. Sau này các nhà khoa học sẽ chứng minh được rằng người thiền định thì không có bệnh tật nào cả, không có vi khuẩn nào có khả năng xâm nhập cả, hào quang của người thiền định khoảng ngàn mấy hai ngàn trong khi tần dao động của con vi-rút khoảng 150, cách quá xa nên con vi-rút không thể chạm được thân thể người thiền định" (Thích Tuệ Hải).

Thậm chí sư Thích Tuệ Hải còn dám kể công khai trước tăng chúng trong chùa cũng như hàng ngàn phật tử dự pháp thoại một câu chuyện thoạt nghe đã đậm màu giai thoại thêu dệt về Ohsawa, tác giả của Phương pháp dưỡng sinh Ohsawa mà sư gọi là Tiên sinh.

"Tiên sinh không coi vi-rút là cái gì hết. Tôi không nhớ ngày tháng năm nhưng tôi đã đọc một tài liệu trong đó nói tiên sinh diễn thuyết trước các nhà khoa học và công chúng. Các nhà khoa học không tin tiên sinh nên họ đưa ra một cái tô chứa đầy dung dịch các loại vi-rút độc hại. Tiên sinh cầm uống xong tiếp tục diễn thuyết, tỉnh. Còn người đệ tử đi theo uống cái tô đó xong ngã gục chết tại chỗ… Các nhà khoa học cũng đã biết rồi nhưng họ không công bố thôi. Nếu tâm chúng ta thuần nhất thì vòng hào quang bảo vệ xung quanh chúng ta dày và kín, không có gì lọt vô được, không bao giờ có khuẩn nào xâm nhập được chứ đừng nói là Corona. Một mảy tơ buồn phiền, một mảy tơ phiền não cũng không được. Con vi-rút là một sinh linh, nên nếu muốn vào cơ thể chúng ta thì nó phải thù hằn để ăn thịt tế bào chúng ta. Còn nếu tâm chúng ta chuyển từ tốt sang xấu, thì vòng hào quang đó thưa ra, có những chỗ hở cho virus lọt vào được" (trích pháp thoại sống khỏe của Thích Tuệ Hải).

Ôi thôi thôi sư phụ Ohsawa mà nghe được lời đệ tử tự nhận của ông chắc phải bật mồ vùng dậy tự minh oan. Sư phụ là người hiểu trình độ của đệ tử mình nhất, vậy ông là loại sư phụ gì mà độc ác đến nỗi thản nhiên nhìn đệ tử ngã gục chết vô duyên ngay bên cạnh mình như thế ? Hay là sư Hải trong cơn hứng khởi dâng trào đã đặt điều ra cho ông, nhằm tăng thêm uy tín cho những bài "thuốc chữa bệnh" đắt tiền của mình nhằm moi tiền phật tử trơn tru hơn ?

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn mặt đoán bệnh (không cần bắt mạch), sư Hải còn đưa ra những phán xét ngu si và độc ác dựa trên đặc điểm ngoại hình, hoàn toàn trái với bản tâm thấu hiểu và vị tha của người tu hành.

- Nếu từ răng cửa tính qua đến răng thứ ba mà nhọn thì người đó thú tính rất cao, rất hiểm ác, nếu bên trong còn vài cái răng nhọn nữa thì ráng khuyên người đó niệm phật giùm chứ họ giết người không gớm tay. Không bao giờ tin những người bên trong có răng nhọn mà tưởng nó hiền. Nó bắt tay xin lỗi mình nhưng mình vừa quay đi nó đâm mình cái èo. Nếu ai có răng nhọn như vậy thì nên mài, cà cho bằng. Đi thẩm mỹ viện sửa mũi sửa mắt không bằng sửa răng. Răng thưa thì sự nghiệp không bao giờ vững vàng. Răng đều thì đạo đức cũng tốt nữa.

____________

Tham khảo :

https://chualonghuong.org/tieu-su-tru-tri/

https://www.youtube.com/watch?v=xaMQeVzECQI

https://thanhnien.vn/than-y-chua-benh-bang-mat-post587279.html

https://www.youtube.com/watch?v=c6408NBikb4

https://www.facebook.com/100073234840250/videos/918052399641027?idorvanity=390183386245190

***************************

2. Bài thuốc rẻ tiền chữa "vạn bệnh nan y" của sư thầy Thích Tuệ Hải

Bài trước tôi đã kể hầu quý vị vài câu chuyện về "kiến thức y học" sâu rộng và con mắt nhìn người tinh đời của sư Thích Tuệ Hải, thượng tọa trụ trì chùa Long Hương ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tóm tắt là sư bày người ta soi gương, khoe răng ra. Nếu từ răng cửa tính qua đến răng thứ ba mà nhọn thì người đó thú tính rất cao, rất hiểm ác. Nếu bên trong mà vẫn còn mấy cái răng nhọn nữa thì coi chừng đó là kẻ giết người không gớm tay.

thanno3

Thượng tọa Thích Tuệ Hải - Trụ trì Chùa Long Hương – Nguồn : Chùa Long Hương

Theo sư Hải, người nào răng đều thì đạo đức của người đó cũng tốt. Chắc thấm nhuần chân lý này nên năm 2019 sư vẫn còn hàm răng ngắn, không đều, màu không sáng. Nhưng đến năm 2020, sư đã khoe bộ răng trắng tinh, đều khít, đẹp mỹ mãn như… răng sứ. Chắc có lẽ tu tập thì lâu và khó quá nên sư đi bọc răng sứ để hoàn chỉnh đạo đức cho nhanh chóng chăng ?

Nhân khi cơn cười của quý vị chưa tan, tôi nhanh tay cống hiến thêm vài lời khuyên cực kỳ có giá trị của sư Hải để quý vị trẻ thêm ra vài tuổi nữa nhé !

Bệnh trĩ là do có lần nào đó gan bị lạnh vào mùa xuân

Theo các bác sĩ, bệnh trĩ là tình trạng giãn ra của các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng dưới. Búi trĩ nhỏ hoặc to tùy theo tình trạng bệnh, gây đau rát, khó chịu do vùng tổn thương cọ xát trực tiếp và thường xuyên với trang phục, ghế ngồi, giường… v.v. Trĩ có thể xuất phát từ các yếu tố, nguy cơ như :

- Ngồi nhiều, ít vận động, đặc biệt là dân văn phòng.

- Uống ít nước.

- Uống rượu bia.

- Hay ăn đồ cay nóng.

- Chế độ ăn thiếu rau xanh và chất xơ.

- Mắc bệnh béo phì.

- Phụ nữ mang thai.

- Táo bón hoặc tiêu chảy mãn tính.

- Hay quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

- Thói quen ngồi bồn cầu lâu hoặc rặn nhiều khi đi đại tiện.

- U vùng tiểu khung như u đại trực tràng, u xơ tử cung…

Nhưng, theo sư Hải thì búi trĩ có nguồn gốc lãng mạn hơn nhiều :

"Búi trĩ hình thành là do vào mùa xuân có một lần gan bị nhiễm lạnh, khiến nó co thắt. Mà gan chủ về gân mạch, nên các động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, gần hậu môn có rất nhiều mao mạch- đều bị co thắt, máu xuống không đi ngược lên lại, lần lần nó đầy lên, nó thành búi trĩ".

Nếu cứ theo sư Hải mà suy thì toàn bộ dân sống ở Châu Âu, Châu Mỹ, các xứ lạnh chắc chắn người nào cũng ôm một búi trĩ to tướng.

Cách chữa thì "Trước giờ đã có cách chườm nóng gan rồi (bằng "thuốc" do Thích Tuệ Hải tự chế- người viết). Viêm gan B uống vài chục năm không hết mà uống cái này vài tháng là âm tính hoàn toàn. Sản phẩm này đang có ở chùa và công ty Quy Nguyên (công ty của Thích Tuệ Hải, chuyên bán thực phẩm chay được quảng cáo là thực phẩm dưỡng sinh và thuốc chữa bệnh- người viết)". (trích pháp thoại của Thích Tuệ Hải).

Sư Hải cũng chống lại việc cho con nít uống sữa :

"Con nít uống sữa bò sẽ ngu, không đứa nào thông minh đâu (…). Canxi trong sữa bò không phù hợp với con người nên nếu bà mẹ nhai muối mè cho con bú thì tuyệt vời, hoặc bé nhai được thì mẹ giã muối mè cho con ăn. Muối mè và cơm lức rất đủ cho sự phát triển của trẻ nhỏ".

Đả kích việc cho trẻ uống sữa dặm xong, thầy không quên quảng cáo :

"Sữa bột "Ông thầy Tuệ Hải" của tôi không có máy móc nào mà làm bằng kinh nghiệm 30 năm dưỡng sinh của tôi và đã đưa đi Thụy Sĩ phân chất, giúp người già không bao giờ bị lẫn, người bệnh không bao giờ bị suy kiệt. Trẻ em dưới một tuổi uống ba chai/ngày (…)".

Lý thuyết uống sữa bò sẽ làm giảm lượng canxi trong cơ thể xuất phát từ "Nhân tố enzyme" - một cuốn sách không có dẫn chứng y khoa và hoàn toàn độc hại về kiến thức sức khỏe của bác sĩ Hiromi Shinya, người Nhật. Cuốn sách này xuất bản vào năm 2015 và từ đó đến nay vẫn gây mê muội rất nhiều người Việt Nam, chủ yếu do sự tự tin trong cách viết của ông Shinya. Không riêng sư Hải mà hầu như tất cả những người lớn tiếng về phương pháp thực dưỡng dưỡng sinh ở Việt Nam đều copy y chang cuốn sách nói trên cũng như tôn xưng George Oshawa (người Nhật, người truyền bá phong trào thực dưỡng rộng rãi ra thế giới) làm tiên sinh, nhận mình là đồ đệ.

Chỉ cần tỉnh táo, nhìn rộng ra quan sát và đối chiếu, bất cứ ai cũng sẽ thấy sự phi lý trong lý lẽ của "quý thầy" Thích Tuệ Hải. Ai cũng biết dân tây ăn thịt, uống sữa bò nhiều hơn ta. Và xem, họ to cao, khỏe mạnh, minh mẫn khi về già, sống thọ hơn ta hay là ngược lại ?

Theo một báo cáo mới đây của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam), lượng tiêu dùng thịt, trứng, sữa của người dân Việt Nam ít hơn 2-5 lần so với người dân tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Cụ thể, mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ 42,5 kg thịt/năm (Nga 64 kg, Châu Âu 70 kg, Mỹ 100 kg). Trứng 100- 200 quả so với Châu Âu, Bắc Mỹ 200- 300 quả, Trung Quốc 300 quả. Sữa dưới 50 lít/năm so với Châu Âu, Canada 100- 200 lít, Úc và Mỹ trên 250 lít/năm.

Ở Việt Nam, tại nhiều vùng nông thôn hay miền núi, nơi người ta còn phải phát động phong trào "Cơm có thịt" để vận động tiền nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ em, có rất nhiều người mẹ nghèo phải ăn muối mè thay thức ăn trong suốt nhiều tháng dù chẳng hề biết đến phương pháp thực dưỡng nào. Tóc họ rụng, răng lung lay và rụng nhiều do thiếu canxi, các chất khoáng. Người bủng beo, da bọc lấy xương. Con họ không tăng cân và chiều cao, bụng ỏng đít beo. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, thực hành cho ăn bổ sung và dinh dưỡng bà mẹ ở Việt Nam phần lớn là chưa đầy đủ và phù hợp, dẫn đến tình trạng thiếu cân hoặc thừa cân khi mang thai và con của họ có nguy cơ bị nhẹ cân sơ sinh. Theo số liệu điều tra dinh dưỡng quốc gia năm 2015, 18% trẻ em Việt Nam không được cho ăn đủ đa dạng thực phẩm và 36% trẻ em không được cho ăn đủ số bữa cần thiết. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao/tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 19,6%, chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc (20.000 ca), Tây Nguyên (38.000 ca), vùng dân tộc thiểu số (50.000 ca). Vẫn theo cơ quan này, hậu quả của suy dinh dưỡng đối với trẻ em cao gấp 9- 20 lần so với trẻ bình thường và nguy cơ mắc các bệnh khác về nhiễm khuẩn hoặc hồi phục sẽ chậm và ảnh hưởng lâu dài đến trí tuệ, thể chất, khả năng học tập.

Nhưng buộc người bệnh ung thư chỉ được ăn gạo lức muối mè để chữa bệnh thì mới là tuyệt chiêu của sư thầy.

thanno4

Thích Tuệ Hải thuyết trình tại Chùa Long Hương. Ảnh : Chùa Long Hương

Thầy trị là phải hết, không hết chính là do người bệnh

Vẫn với mớ lý lẽ tạp nham lượm lặt từ vài quyển sách sai cơ bản, Thích Tuệ Hải nhiều lần công khai tuyên bố trong các buổi pháp thoại rằng ông ta có thể chữa khỏi hoàn toàn các bệnh viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, ung thư gan… chỉ trong vòng hai tuần. Bài thuốc gan của ông ta là ăn sắn dây khi đói + nước tương tamari. Sau đó uống bài thuốc Huệ đà (cũng của sư thầy tự chế). Sư Hải khoe đã cứu hàng ngàn bệnh nhân viêm, xơ, ung thư gan sắp chết chỉ với bài thuốc này.

Tất nhiên, tất cả các thực phẩm được dùng trong khi "chữa bệnh" đều phải mua ở công ty Quy Nguyên của ông ta với giá cắt cổ. Mua ở chỗ khác thì thầy hù : "Không đảm bảo chất lượng do cách họ trồng trọt, chế biến". Thậm chí ông ta nghĩ ra những thứ hài hước đến nỗi tuyên bố khi chế biến thực phẩm dưỡng sinh (như nấu cơm gạo lức, rang muối mè) phải để xa nơi có người bệnh, kẻo khí âm từ những người này nhiễm vào biến nó thành thứ gây hại.

Tương tamari được các tín đồ thực dưỡng sùng bái và ca tụng như một loại nước thần. Nước tương (xì dầu) dân Việt chúng ta hay dùng vốn gốc từ Trung Quốc, được làm từ phần lớn đậu nành và chỉ một ít ngũ cốc rang chín, còn nước tương Nhật thường có một nửa là đậu nành, một nửa là lúa mì. Do vậy nước tương Nhật thường loãng và ngọt hơn xì dầu Việt Nam. Tamari chỉ là một trong năm loại nước tương phổ biến của Nhật, nhưng là phần nước đặc lắng xuống khi người ta lên men đậu nành để làm tương bằng phương pháp thủ công, và trong loại tương này người Nhật dùng rất ít lúa mì nên tamari có vị đậu nành mạnh hơn các loại tương khác. Thực chất tamari rất gần với nước tương Việt Nam vốn bán nhan nhản khắp các chợ, tiệm tạp hóa, siêu thị… với giá khá rẻ, vị cũng rất ngon.

Thế nhưng tâm lý con người là những gì gần gũi, dễ tìm và giá rẻ thì không quý. Người ta trầm trồ những thứ hiếm có khó tìm và càng được gắn vào nhiều giai thoại bí hiểm thì càng quý giá. Tương tamari cũng vậy. Chỉ là một thứ gia vị nêm nếm ở Nhật nhưng qua bộ não nhạy kiếm tiền của nhiều người tự xưng thuộc hệ thực phẩm dưỡng sinh, nó trở thành thần dược trị bách bệnh chỉ bằng cách trong uống ngoài xoa.

Dân buôn bán thực phẩm dưỡng sinh (chỉ xin nói đến những người vô lương tâm) chỉ bảo khách hàng bị ong đốt, côn trùng cắn, thậm chí rắn cắn… chỉ cần bôi tương tamari bên ngoài và uống vài thìa vào bụng. Bị động kinh, suy tim, uống tương tamari. Tương tamari còn dùng để lọc máu, trị mỡ máu, gan nhiễm mỡ, sỏi thận, sỏi mật, cao huyết áp, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chữa trị bệnh tim mạch…

Đến tay ông sư thần nổ Thích Tuệ Hải, thần dược xì dầu được trang bị thêm bom tấn, lắc mình thành cam lồ : "Phơi nắng trên ba năm, hóa giải độc tố, cân bằng âm dương". Giá ? 190.000 đ cho một chai 250 ml, tức 760 đ/ml. Trong khi đó, trên trang thejapanstore, nước tương này (trên ba năm) được bán với giá 13,44 USD cho 720 ml, tức chỉ 448 đ/ml, rẻ gần bằng một nửa sản phẩm nội địa của sư thầy. Tuy vậy, nhà sản xuất cũng khuyến cáo hạn sử dụng là một năm. Thần dược của sư Hải thì được quảng cáo "trường niên" cơ. Chắc xì dầu ông sư này sản xuất đã ngậm đủ muối, à nhầm ngậm đủ âm dương nên mới có thể để vĩnh viễn mà không sợ bị lên men mốc thối hay hư hỏng.

Sư Hải quảng cáo chỉ cần ăn nước tương này với các thực phẩm mà công ty của ông ta bán thì có thể cân bằng âm dương cho cơ thể, từ đó diệt sạch mọi bệnh tật !

Đơn giản thế thì các shark hùng mạnh trên thế giới đã nghiêng cả trái đất đổ đậu nành xuống đại dương để ngâm chúng thành nước tương tamari nhằm bán ra chữa bệnh cho toàn thể nhân loại từ tám đời kiếp rồi, cần gì phải viện đến các nhà khoa học nghiên cứu bạc cả tóc nữa. Và chính ông tổ của ngành thực dưỡng- tiên sinh Georg Ohsawa đã qua đời vì bệnh tim mạch đấy thôi, tương tamari lúc ấy sao chẳng chữa được cho ông ?

Vô lý đến mức phì cười, nhưng lạ thay, các buổi pháp thoại về sức khỏe của Thích Tuệ Hải rất đông người tham gia, ngồi nghiêm kính cẩn nghe như nuốt từng lời. Nhờ niềm tin ngây thơ của họ mà sư Hải bán hàng rất chạy.

"Ung thư rất dễ chữa, nếu không khỏi là do người bệnh sai"

Dưới đây là mớ lý lẽ phì cười nhưng rất độc ác về cơ chế diệt trừ ung thư của doanh nhân thành đạt Thích Tuệ Hải, xin trích nguyên văn :

 "Tế bào trong cơ thể chúng ta khoảng bảy năm thì thay đổi hoàn toàn một lần. Cho nên nếu một tế bào đã chuyển sang ung thư ví dụ khoảng hai năm rồi thì nó còn sống năm năm nữa mới chết. Tế bào đã sống một năm rồi chuyển sang ung thư thì nó còn sống sáu năm nữa. Còn tế bào mới, còn non mà chuyển thành ung thư thì nó còn sống tới bảy năm lận. Như vậy hiện đại chúng ta trị xong thấy chỉ số an toàn hết rồi thì bác sĩ kết luận một cái rẹt là trị hết bệnh ung thư rồi, chúc mừng ! Chúc mừng xong ba bữa sau bị lại, chỉ cần ăn một bữa thịt chiên nướng gì đó là bị lại liền. Vì tế bào ung thư chưa có chết, nó ngủ yên đó, nhất là (nếu có) hóa trị. Hóa trị là một sự đè ép tế bào ung thư xuống chứ nó vẫn còn nguyên. Cho nên nếu người nào ăn số bảy (ăn thuần gạo lức muối mè, uống rất ít nước) khoảng ba bốn tháng mà chỉ số ung thư đã trở lại trạng thái bình thường rồi thì trong vòng bảy năm vẫn phải dè dặt. Thứ nhất không được ăn thịt, thứ hai không được ăn đường, thứ ba không được ăn chất béo, thứ tư không được ăn trái cây. Chất béo thì chỉ có thể ăn chất béo của dầu mè, dầu ô liu, cực chẳng đã mới dùng đến dầu phộng, dầu dừa. Bốn thứ này mà không cữ thì ung thư có thể tái phát bất kể giờ phút nào".

Các bệnh viện ung thư lớn của Việt Nam đều từng phải đối mặt với các ca bệnh ung thư nghe theo lời khuyên như của sư Hải, bỏ hóa trị xạ trị chỉ nhai gạo lức muối mè. Đến khi cơ thể suy kiệt như đèn hết dầu, họ mới hoảng hốt kêu người nhà đưa vào bệnh viện. Tiếc thay, nhiều người đã tử vong vì suy kiệt trước khi (có thể) chết vì bệnh ung thư.

Bác sĩ Trần Thị Anh Tường, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh kể trên báo chí từng có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng (sụt trên 10 kg/2 tháng do chỉ ăn gạo lức muối mè, ăn rất ít). Thế nhưng khối u chẳng những không teo đi mà còn lớn hơn so với trước khi ăn gạo lức muối mè, và đã chuyển sang di căn hay xâm lấn cấu trúc xung quanh. Đó là do khối u còn được nối với xung quanh bằng các mạch máu, khi bỏ đói cơ thể thì cả hai cùng đói, nhưng con người sẽ suy kiệt nhanh hơn.

Theo bác sĩ Tường, nếu người bệnh ung thư mà nhịn ăn hoặc có chế độ dinh dưỡng không phù hợp sẽ phải gánh hàng loạt hậu quả, tác động tiêu cực đến sức khỏe như :

- Suy dinh dưỡng, teo cơ, suy giảm chức năng vận động, sức đề kháng.

- Vết mổ chậm lành, dễ nhiễm trùng.

- Hóa trị không đủ 100% liều, tăng độc tính hóa trị, không theo kịp lịch trình hóa trị.

- Không đủ sức để được phẫu thuật, hóa trị, xạ trị.

- Không chất lượng sống :

- Không đủ sức để tự làm những hoạt động cơ bản : ngồi, đi lại, xem tivi, đọc sách báo hay trò chuyện với người thân.

- Thiếu tỉnh táo sáng suốt nhanh nhẹn trong mọi tình huống.

- Tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện.

Trên mạng xã hội từng có tố cáo của người nhà những bệnh nhân bị suy kiệt vì một mực tin tưởng bài gạo lức muối mè chữa bách bệnh của sư thầy Thích Tuệ Hải. Nhưng như một phép lạ, vị sư hổ mang này vẫn đình huỳnh ngồi chắc chân trụ trì một ngôi chùa lớn, liên tục thuyết giảng chữa đủ mọi loại bệnh và bán đủ mọi loại hàng. Những người tố cáo cũng không thể đấu lại với đội quân u mê đông đảo của sư Hải, vì với vài cách chơi trò ngôn ngữ sơ đẳng, cuối cùng sư Hải đổ riệt nguyên nhân việc bị bệnh lên chính bệnh nhân, nếu không khỏi bệnh thì hoàn toàn do họ làm sai bài thuốc của ông ta cả.

Như đoạn trích ở trên, sư Hải nói phải nhịn khát hoàn toàn suốt ba ngày đầu nhai gạo lức và trong suốt 7 năm không được ăn trái cây, ăn đường, chất béo, uống thật ít nước. Mỗi miếng cơm liên tục khoảng 20- 30 phút, khoảng 1.000 lần nhai mới được nuốt. Như thế- ông ta nhắc đi nhắc lại- ông ta đảm bảo CHỮA TẤT CẢ CÁC BỆNH NAN Y KHỎI SẠCH BỆNH TRONG VÒNG TỐI ĐA BỐN THÁNG.

Đã thế, trong pháp thoại mang tên Tự mình trị hết bệnh nan y, sư Hải còn nhấn mạnh thêm một lần nữa "lỗi là của mình khi bị bệnh nan y" ở khía cạnh tinh thần. Đây thực sự là hành vi rất độc ác vì gây ra tâm lý đau khổ, hối hận và tự trách bản thân ở bệnh nhân, trong khi họ đang cần nhất sự vô tư và chấp nhận để an tâm điều trị bệnh.

Đã từng có người chất vấn những kẻ phê phán người bệnh cùng giọng điệu với Thích Tuệ Hải, như những em bé mới vài tháng, vài năm tuổi đã bị ung thư, HIV… rằng chúng đã làm những hành vi tội lỗi gì để bị mang nghiệp mắc bệnh nan y ?

Ấy không ! Theo Thích Tuệ Hải (và những kẻ buôn bán thực phẩm thực dưỡng vô lương tâm) thì bất cứ ai cũng đầy tội lỗi ; tội lỗi thể hiện ra ở bệnh trạng của họ. Em bé sơ sinh, thậm chí trong bụng mẹ cũng có thể đầy tội lỗi, bởi vì tội lỗi được tính từ trong muôn vạn kiếp của em chứ không chỉ từ lúc em được hoài thai trong bụng mẹ (!). Khi em còn nhỏ, nếu có lần nào em giành ăn, giành đồ chơi với bạn, đó cũng là tội lỗi, gây nên nghiệp ở kiếp này cho em mà em phải gánh chịu (!). Và, một mảy ghen tị, buồn phiền, sân hận, lo âu… cũng khiến hình thành bệnh tật. "Trong muôn vạn kiếp của mình chúng ta đã lỡ làm những lầm lạc gì, bây giờ xin thành tâm sám hối, tất cả lỗi lầm của quá khứ nhớ hoặc không nhớ, biết hoặc không biết, cũng nguyện xin sám hối, xin oan gia trái chủ dừng tay lại, buông tha cho mình, nguyện sẽ làm tất cả những việc lành, những việc công đức để đền bù những oan trái cũ. Nếu tất cả các bệnh nan y mà quý vị không bỏ thời gian ra sám hối như vậy thì đừng mong có ngày hết bệnh".

Với lý lẽ này, đúng là không có bệnh nhân nào mà các thần y, thánh tăng kiểu sư Hải không chữa khỏi cả. Nếu không khỏi bệnh thì không phải là do các lời khuyên nhảm nhí của sư, mà chính là do người bệnh chưa đủ thành tâm khi sám hối, nhai mỗi miếng cơm không đủ 1.000 lần, hoặc lỡ uống nước trong ba ngày đầu, hoặc lỡ ăn một miếng thịt, một miếng trái cây, uống thêm một muỗng nước trong vòng bảy năm… Chứ bài thuốc của thầy áp dụng từ mấy chục năm nay đã chữa khỏi cho hàng chục ngàn người bệnh, không bao giờ sai !

Bậc chân tu hay chỉ tu… mỗi cái chân ?

Đạo Phật là một triết lý sâu xa về con người. Phật hiểu thấu không bao giờ con người có thể diệt trừ mọi cảm xúc và tuyệt đối không được làm như thế. Vì cảm xúc chính là phần quý giá nhất của đời người. Vui sướng, hạnh phúc dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng buồn phiền, lo âu, suy tư… cũng là những cảm xúc chính đáng. Mỗi cảm xúc đều có nhiều tác động nhiều mặt cả tốt lẫn xấu. Hạnh phúc, vui sướng nhất nếu quá độ cũng khiến người ta có thể đột quỵ mà chết. Vì vậy khoa học khuyên con người muốn sống khỏe, sống thọ thì phải sống cân bằng, điều hòa.

Phương Đông xưa đã gói ghém chân lý này trong một châm ngôn súc tích "Con người là tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ", không chấp nhận thuyết nhị nguyên chỉ có âm- dương, nóng- lạnh, tốt- xấu… Nhưng nếu chỉ nghe lướt pháp thoại của Tuệ Hải thì rất dễ bị ông sư này đánh lừa ở những lời khuyên luôn luôn phải giữ tâm tính tốt lành, vui tươi, không một mảy tơ phiền muộn. Nhưng giữ được tâm trạng không bao giờ có một mảy may phiền muộn, suy tư… thì trên đời này không có bất cứ ai, ngay cả Đức Thích Ca. Nếu không suy tư, muộn phiền vì đời sống hữu hạn và bất ưng của con người, nhất là những người nghèo khổ thì Ngài đâu có từ bỏ cuộc sống đầy đủ lạc thú của một thái tử, dùng chính bản thân mình trải vô số gió mưa cuộc đời để chiêm nghiệm lẽ sống chết, cách tìm Niết Bàn trên hạ giới ?

Ngồi trên chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ to rộng như một chiếc ngai, giữa khung cảnh nhà chùa không giản dị trang hoàng rực rỡ chói lọi chứ không giản dị khiêm tốn như lời Phật dạy, trịnh trọng giảng ra những lời tà đạo, độc ác và ngu xuẩn, thế nhưng sư Thích Tuệ Hải vẫn đường đường là thượng tọa, trụ trì chùa.

________________

Tham khảo :

https://chualonghuong.org/tieu-su-tru-tri/

https://www.youtube.com/watch?v=xaMQeVzECQI

https://thanhnien.vn/than-y-chua-benh-bang-mat-post587279.html

https://www.youtube.com/watch?v=c6408NBikb4

https://www.facebook.com/100073234840250/videos/918052399641027?idorvanity=390183386245190

https://suckhoedoisong.vn/mat-mang-vi-an-com-gao-lut-de-chua-ung-thu-169121952.htm

https://japanduhoc.com/nuoc-tuong-nhat-ban/

https://thejapanstore.jp/products/soy-sauce_019?variant=13112684871745

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9rSI93vkw

https://thuyetgiangphatphap.com/thay-thich-tue-hai/

https://www.youtube.com/watch?v=Q1dNwB2JmqI

https://www.youtube.com/watch?v=EkG2pUGRVqo

https://laodong.vn/xahoi/quang-ngai-thu-hoi-200-trieu-chi-sai-khi-moi-ong-vo-hoang-yen-ve-chua-benh-895059.ldo

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9rSI93vkw

***************************

3. Tài năng xuất chúng, tại sao sư Thích Tuệ Hải chưa được trao Nobel Y học ?

Tôi xin đảm bảo với quý vị, Tết này tuy tăng thêm một tuổi thời gian nhưng nhất quyết dung mạo tôi phải trẻ ra hàng chục tuổi. Vì suốt những ngày ngồi xem các bài pháp thoại của một vị thần nổ Việt Nam - sư Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương ở tỉnh Đồng Nai, tôi đã được hưởng lợi là cười sặc sụa cả ngày với mớ lý luận về sức khỏe nhảm nhí của "thầy".

thanno5

Nhà sư Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Nhai gạo lức cho đến… chết

Như các bài trước đã nhắc đến, xương sống trong tất cả các bài thuốc chữa mọi căn bệnh nan y của Thích Tuệ Hải chính là yêu cầu người bệnh chỉ được ăn gạo lức muối mè suốt thời gian "điều trị". Sư khoe, tỷ lệ sư chữa khỏi bệnh cho người ung thư giai đoạn ba trở lại cao đến 90%. Liệu trình thì quá sức rẻ so với điều trị của tây y. Người bệnh chỉ được ăn mỗi lần một miếng cơm, không có muối mè cũng không có nước tương, nhai ra nước, ngậm nước đó ít nhất 30 phút mới được nuốt. Nếu thích ăn tiếp thì nhai tiếp. Nếu không thích thì nhai một muỗng rồi nghỉ, khi nào đói nhai tiếp. Ba ngày đầu không uống nước. Ngày thứ tư trở lên nếu khát thì uống được nhiều nhất bốn muỗng canh, mỗi lần một muỗng, ngậm nửa tiếng rồi nuốt.

Bài thuốc "đặc biệt hiệu nghiệm" của sư Hải đã đẩy bao nhiêu bệnh nhân ung thư vào kết quả bị suy kiệt, mất sức đến nỗi không thể tiếp nhận các phương pháp điều trị tây y hiện tại như hóa trị, xạ trị… hoặc tử vong sau đó một thời gian ? Con số này không ai thống kê được. Vì phần lớn những người bệnh khi thập tử nhất sinh đều quá xấu hổ vì đã ngây thơ để cho sư Hải và công ty kinh doanh thực phẩm dưỡng sinh của sư lừa một vố to (có người chỉ mua một đợt đã mất vài chục triệu đồng) nên không muốn kể ra với ai.  

Tháng 11/2016, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh đặt tại chùa Long Hương. Họ chỉ gặp được ông Hứa Vĩnh Lộc, người mà sư Hải gọi là đệ tử, một trong hai người cùng sư Hải khám và chữa bệnh tại chùa. Làm việc với đoàn thanh tra, ông Lộc nói việc khám và kê toa thuốc do sư Hải phụ trách, nhưng thời điểm đó ông ta cũng vắng mặt.  

Vì đại diện của cơ sở khám chữa bệnh không xuất trình được bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề, tóm tắt là hoạt động chữa bệnh "lậu", bác sĩ đứng tên phòng khám nội tổng hợp tại chùa cũng không có mặt nên đoàn thanh tra đã yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh tự xưng này phải đóng cửa.

Vì sư Hải luôn kê toa cho người bệnh đến mua thuốc đông y hoặc thực phẩm dưỡng sinh tại công ty Quy Nguyên của ông ta, nên trước đó đoàn thanh tra cũng đã phối hợp với công an kiểm tra công ty Quy Nguyên. Họ phát hiện tại đây có bán dược liệu, nhưng công ty không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc mua bán, không chứng minh được nguồn gốc dược liệu.

Và đây mới là tin cực sốc cho những người bệnh trót u mê tin theo Thích Tuệ Hải : làm việc với đoàn thanh tra, đại diện của công ty thừa nhận nhân viên của họ bốc thuốc theo toa của một lương y từ nơi khác chuyển đến, chứ không phải theo toa của sư thầy của chính họ. Ngạc nhiên chưa ?

Nghĩa là những trò khám bệnh, ra toa thuốc của sư Hải chỉ là làm màu, xòe uy tín của một vị trụ trì chùa để lừa đảo người bệnh lấy tiền.  

Mớ lý luận tạp nham phản khoa học

Nhiều lần quảng cáo chữa khỏi tất cả các bệnh viêm gan B, viêm gan C, ung thư các loại, HIV, Covid… sư Hải lý lẽ rất thô thiển như "Theo nghiên cứu khoa học thì tất cả các bệnh nan y, nhiệt độ cơ thể đều xuống 36 độ, có khi thấp hơn nhưng nếu chúng ta làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên vượt quá 38 độ thì đó không phải là môi trường sống cho các loại vi sinh vật gây hại như viêm gan B, C, HP, thậm chí ung thư".

Và do vậy, sư hướng dẫn, nói đúng hơn là răn đe người bệnh phải làm cho cơ thể nóng lên đến trên 38 độ trong suốt 10 ngày liên tục, nhưng cũng không được sốt. Không được uống nước nhưng không được làm mất nước trong cơ thể, cũng không được làm cho cơ thể hạ xuống dưới 38 độ.  

Lời khuyên câu trước đánh lộn câu sau như thế thật không khác khuyên sư ráng cạo trọc đầu thật láng nhưng phải xức dầu bóng mượt rồi rẽ ngôi giữa thật cân phân.

"Nếu giữ được việc nhai và ít uống nước như vậy tới một tháng (vì khả năng chúng ta có thể nhịn ăn tới mấy năm được), qua biến động trong vòng hai tuần đầu hoặc 10 ngày thì sẽ khỏe dần lên, đầu óc thanh thản thảnh thơi. Một tháng là liệu trình đầu tiên, nếu đi kiểm tra mà chưa hết toàn bộ bệnh thì cũng phải hết ít nhất 50%, đến 70%. Vi khuẩn virus xâm nhập ngoài vào chỉ có thể sống trong môi trường âm, chúng ta làm kiệt nước trong thận thì khí thận bốc lên sẽ càng ngày càng nóng. Bên ngoài người ta dùng nhiệt trị như nằm giường đá nóng, xông nóng, vận động cho cơ thể nóng lên, nhưng bỏ giường, bỏ xông là cơ thể nguội lại, như vậy là tạo thành thói quen cho con vi-rút vi khuẩn, vì nóng nóng lên nó hơi ngợp ngợp là mình nghỉ, như vậy vài lần nó quen, nó có kháng thể kháng lại lực nóng này nên không có tác dụng nữa. Còn đằng này làm cơ thể nóng là (làm cho) máu nóng lên và nóng toàn thân, nhưng không phải là sốt (bác sĩ đọc được đoạn này chỉ muốn khóc thét- người viết). Càng nóng thì càng dương lên, tất cả các bệnh ung thư, tiểu đường, viêm gan đều là bệnh âm, chúng ta dương hóa cơ thể thì máu nóng lên không thích hợp với các tế bào ung thư, thì tất cả các loại khuẩn nó tìm đường đi hết. Đó là lý do thứ nhất ăn gạo lức chữa toàn bộ các bệnh.

Lý do không hết bịnh là do nhai không đúng. Khoa học đo cơ thể bằng cái máy nhưng cái máy không đo được sự huyền diệu của cơ thể nên nó tưởng cơ thể con người là cái máy, thiếu vitamin hay thiếu chất gì thì đưa chất đó vô. Xin lỗi không phải vậy, chỉ cần nhai tinh bột trên 30 phút là toàn bộ thiếu thốn gì cơ thể sẽ tự trung hòa hết lượng a- xít trong cơ thể, tự cân bằng tất cả những chênh nghiêng trong cơ thể chúng ta. Người không bệnh mà muốn cân bằng cơ thể, muốn không bệnh tật xảy ra thì cũng phải nhai nhiều.

Nên chỉ cần nhai và ăn gạo lức sạch thì trong vòng 2 tháng là giải quyết hết bệnh tật trong cơ thể. Nếu dương trong vòng 120 ngày thì tất cả mọi bế tắc trong cuộc sống đều sẽ biến mất" (Trích pháp thoại của Thích Tuệ Hải).

Ăn cơm gạo lức cũng không phải cứ nấu chín là ăn. Sư dặn phải nấu bằng gạo lức do sư bán, gạo người khác bán sư không chịu trách nhiệm, ăn vô chết ráng chịu. Phải xới từng lớp từ trên xuống dưới để có đủ âm dương, không được xới đều, trộn hết lên. Khi nấu cơm hay ăn cơm không được đặt gần những người bệnh khác, vì khí âm từ họ sẽ nhiễm vào cơm, biến cơm thành chất có hại.  

Nghe đến đây tôi lại đau hết hàm vì cười. Sư Hải nói dối nhiều quá nên quên trước quên sau. Trong một pháp thoại, sư nói ước gì có tiền để xây một nơi thật rộng rãi, nhận thật nhiều bệnh nhân đến chùa nghỉ lại điều trị. Vậy muốn cho khí âm từ người này không nhiễm vào người kia trong lúc hàng trăm người đang cùng nhai gạo lức thì chắc mỗi người phải ngồi cách nhau 10 m !

Nói dối nhiều, thầy quên

Càng tồn tại lâu ngày và càng phải cạnh tranh với các lực lượng thực dưỡng mới mẻ khác, tính giải trí trong các pháp thoại của Thích Tuệ Hải càng cao.

Ví dụ mới nhất là vụ hợp tác bán nước kiềm của sư.

Nhắc lại một điều cốt tủy trong các bài thuốc trị tất tần tật các loại bệnh của sư Hải là không cho người bệnh uống đủ nước.  

"Nước chúng ta đang uống là cái gì rất phụ trợ. Mặc dù nói nước chiếm 70% cơ thể nhưng đó là nước cấu trúc, nước liên kết trong các mô, trong dịch nội bào ngoại bào và dịch của hồng huyết cầu. Còn nước uống là nước tự do, cơ thể chúng ta chỉ cần 10%- 15% để bôi trơn, không cần nhiều. Máu chúng ta năm lít vậy chỉ cần nửa lít nước uống vô là quá dư rồi, thêm nữa là thành thừa. Phải nhai để tăng độ pH tăng dịch ngoại bào nội bào hồng huyết cầu, đây mới là nước tự cơ thể tiết ra và hấp thụ, còn nước uống từ ngoài vào chỉ đi một vòng quanh cơ thể chừng một tiếng rồi đi ra ngoài. Lượng nước không cần phải nhiều nhưng phải là nước tốt, độ pH không được thấp, phải từ 8,0 trở lên".

Một lần nữa, tôi ngả mũ kính phục sư Hải. Sư nói không sai vào đâu được. Cứ để người bệnh đói khát đến chết thì đúng là chữa khỏi vĩnh viễn tất cả các bệnh chứ còn gì !

Vì nói dối quá nhiều để dọa phật tử và người bệnh nhằm bán hàng, nên Thích Tuệ Hải thường không kiểm soát được những gì mình đã khuyên dạy. vì sự nghiệp kinh doanh nên các bài pháp thoại về sức khỏe luôn được tổ chức rất trịnh trọng, đông người, ghi hình chuyên nghiệp cẩn thận. Nên chỉ cần lưu ý một chút sẽ thấy dù cùng một mục đích lừa người để lấy tiền, nhưng sư và đối tác cứ vả nhau bôm bốp. Ví dụ trong một buổi pháp thoại- quảng cáo bán nước kiềm để kiềm hóa cơ thể mà sư bắt tay với một nhân vật gọi là "nhà khoa học" Phương Dung.  

Cũng giống đối tác của mình, "nhà" này xưng ra một lý lịch vô cùng hài hước.

"Bà Phương Dung vốn là một nhà nghiên cứu về hóa học và nhiều năm nghiên cứu về thảo dược dùng cho nông nghiệp.

Năm 1999, bà Phương Dung sang du học ngắn hạn tại Mỹ theo diện học bổng do chính phủ tài trợ.

Khi bước vào lớp, vị giáo sư người Mỹ cầm chiếc ghế lên và ném một cái "binh" xuống đất.

Ông chỉ vào bà và nói : "Bản kế hoạch của chị quá hoàn hảo. Đây là một ý tưởng táo bạo biến từ những điều không thể thành có thể". Đó là buổi học cuối cùng tại lớp học khi chị bảo vệ thành công kế hoạch 25 năm sau và là cột mốc thay đổi cuộc đời bà Phương Dung". (trích nguyên văn lời giới thiệu về bà Nguyễn Phương Dung trên trang web Kiemthaoduoc, chuyên bán nước kiềm của bà).

Chết cười ! Tại sao vị giáo sư người Mỹ ném ghế ? Vị nào, lớp học ở đâu ? Buổi học cuối cùng khi bảo vệ thành công kế hoạch 25 năm sau nghĩa là gì ? Tại sao không hề có một thông tin cụ thể nào có thể kiểm chứng về học vấn, nghề nghiệp, xuất thân hoặc nơi làm việc của "nhà khoa học" Nguyễn Phương Dung ?

Đầy ngô ngọng như thế, thậm chí sai bét nhè cả ngữ pháp cơ bản, thế mà đoạn quảng cáo trên vẫn chình ình trên trang chủ của "nhà khoa học". Đủ biết sự khoa học của "nhà khoa học" tự phong này cao lè tè mặt đất đến thế nào. Nói trắng ra, nó chỉ là cái mác để làm màu với những người thiếu hiểu biết và tỉnh táo.

Và "nhà khoa học" Nguyễn Phương Dung không ai biết là ai đã tự gây cười với màn quảng cáo suốt mấy tiếng tại buổi pháp thoại- quảng cáo nói trên.

"Kiềm saphia là kiềm hồi sinh toàn bộ các tế bào, triệt tất cả các loại vi-rút (…) Uống nước kiềm sẽ giống như một luồng điện chạy rất nhanh trong cơ thể, giúp cho tất cả tế bào đang bị hư tổn sống lại, giống như đốt cơ thể chúng ta lên, làm cơ thể chúng ta nóng lên, làm thông tất cả các mao mạch bị tắc nghẽn"- bà ta thuyết. "Uống vào nó chạy rùng rình trong người"- sư Hải phán.

Dĩ nhiên, cũng như vị sư giỏi kinh doanh Thích Tuệ Hải, tất cả các sản phẩm nước kiềm bà ta bán đều nhằm chữa tuốt tuồn tuột mọi bệnh, từ ung thư, tiểu đường, huyết áp, viêm gan, tim mạch, xương khớp, dạ dày, tai biến nằm liệt một chỗ… Không chỉ thế, bà ta và sư Hải còn dọa phật tử rằng nếu để cơ thể thiếu kiềm sẽ dẫn đến ung thư, (suy ra) tốt nhất phải mua nước này về uống thường xuyên hết đời. Tóm lại nhạc gì cũng nhảy, chỉ cần mua nước về trong uống ngoài xoa, giả sử có mắc bảy, tám bệnh cùng lúc thì trong vòng vài tháng cũng sẽ hết sạch, mọi vết thương sẽ mọc thịt mới và lấp đầy trong bốn tuần (!).  

Đạp bằng mọi cơ sở khoa học chỉ với mục đích làm lóa mắt những người ít học và đang lo sợ về sức khỏe, bà ta thậm chí dám tuyên bố : "Nước này để khô sẽ kết tinh óng ánh, sáng như những viên pha lê vậy". Thế tại sao "nhà khoa học" không để khô nước rồi xâu chuỗi mà đeo quanh cổ, không quên tặng Thích Tuệ Hải một chuỗi đeo lủng lẳng khi ngồi pháp thoại, có phải tăng hiệu quả quảng cáo lên gấp bội hay không ?

Vụ nước kiềm này không mới. Cách đây vài năm đã có nhiều người đi bán máy Kangen nhắm vào chủ yếu là bệnh nhân ung thư và người lớn tuổi, với quảng cáo sẽ tạo ra nguồn nước kiềm để cân bằng cơ thể, tự diệt trừ mọi bệnh tật. Mỗi chiếc máy có giá xấp xỉ trăm triệu đồng. Sau đó là các chi phí để thay bộ lọc và các thiết bị khác trong máy. Tuy nhiên, sư Hải đã đánh đúng tâm lý ngại ngần khi phải bỏ ra số tiền quá lớn với đại đa số người Việt để khuyên dùng chai nước trị giá vài chục ngàn. Vài chục ngàn thì hầu như ai cũng bỏ ra được, mà lại trong uống ngoài xoa trong vòng bốn tháng đã khỏi hẳn tất cả bệnh tật thì ai chẳng ham ? Đã thế, sư Hải còn phạm phải nguyên tắc cấm nói xấu nhãn hàng khác trong kinh doanh khi nhấn mạnh : "Nước kiềm (của bà Phương Dung) tốt gấp triệu lần nước từ máy Kangen !".

Nhưng vô cùng tức cười là sư thì khẳng định khi trị bệnh không được ăn trái cây, ăn rau, chỉ gạo lức muối mè. Còn "vãi"- nhà khoa học không ai biết Nguyễn Phương Dung thì trên trang chủ công ty mình lại đường đường viết "Kiềm tới từ các loại rau, củ quả, trái cây và việc tập thể dục thường xuyên".

Thế nghĩa là thế nào ? Không họp bàn trước thế ông bà ?

Nhà sư Thích Tệ Hại, ngày càng tệ hại

Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các bác sĩ đã vạch mặt chiêu trò quảng cáo bẩn này. Điển hình như Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Nguyên Quý, bác sĩ điều trị tại Khoa Ung thư nội, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren ; nghiên cứu viên tại Khoa Y, Đại học Kyoto (Nhật Bản), bác sĩ Ngô Đức Hùng (Trung tâm cấp cứu A9 thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)… và nhiều bác sĩ, nhà khoa học khác từng lên tiếng cảnh báo về tác hại của việc cố "kiềm hóa" cơ thể. Nhưng hình như với trình độ của đại chúng, các thông tin thần bí được tô màu bằng các thuật ngữ khoa học, những câu chuyện ngô nghê như việc George Ohsawa cầm cái tô đầy dung dịch đặc sệt vi-rút và vi khuẩn uống vào vẫn tỉnh táo khỏe mạnh, còn đệ tử của ông uống xong thì ngã gục ra chết (ngay trước mặt ông !), những thông tin không thể xác minh kiểm chứng… phát ra từ miệng những người khoác áo tu hành, giả mạo nhà khoa học vẫn dễ thuyết phục hơn lập luận chính xác của những người làm khoa học thực sự.  

Đó có phải là "nghiệp" của không ít người Việt Nam hiện tại, bắt nguồn từ cái "nhân" vốn không được học hành đầy đủ, lớn lên thì lười tìm hiểu và phản biện nên chỉ chăm chăm tin vào các loại thầy bà nhảm nhí như thầy Võ Hoàng Yên, sư Thích Tuệ Hải hay không ?

Như đã nói, sau khi bị lật mặt với trò bẻ cổ chữa bệnh khiến nhiều người suýt bị thương mà tiền mất tật mang, đặc biệt sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vạch mặt từ lừa tiền đến… à mà thôi, thần y Võ Hoàng Yên đã lặn mất tăm. Nhưng sư thầy Thích Tuệ Hải thì không. Sau vụ Sở Y tế Đồng Nai bắt ngừng kinh doanh vì phát hiện sai phạm trong khám chữa bệnh ở chùa và công ty Quy Nguyên, sư đã kiếm đâu ra cái mác Lương y để gán nó lên phòng khám, đồng thời khuếch trương công ty Quy Nguyên ra lớn hơn nữa. Sư cũng vẫn trụ vững ở chiếc ghế Thượng tọa, trụ trì chùa Long Hương và ngày càng lố lăng, càng đưa ra nhiều lời khuyên đẩy người khác vào bệnh tật còn tiền thì vào đầy túi sư hơn.  

Nguyễn Văn Đường

Nguồn : RFA, 30/12/2022

_________________

Tham khảo

https://kiemthaoduoc.com/bai-viet/nha-khoa-hoc-phuong-dung-nguoi-dat-nen-mong-cho-cong-nghe-kiem-hoat-hoa/

https://suckhoedoisong.vn/mat-mang-vi-an-com-gao-lut-de-chua-ung-thu-169121952.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9rSI93vkw

https://thuyetgiangphatphap.com/thay-thich-tue-hai/

https://www.youtube.com/watch?v=Q1dNwB2JmqI

https://www.youtube.com/watch?v=EkG2pUGRVqo

https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ngai-thu-hoi-200-trieu-chi-sai-khi-moi-ong-vo-hoang-yen-ve-chua-benh-895059.ldo

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9rSI93vkw

https://kiemthaoduoc.com/

https://www.youtube.com/watch?v=vcy1WeZZtxs

https://www.youtube.com/watch?v=8r2SQ6JfrB0

https://www.youtube.com/watch?v=aOOouNwCDy4

https://tuongphatthientam.vn/thay-tue-hai-noi-ve-viec-tri-benh-suy-man-tinh/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Văn Đường
Read 993 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)