Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/02/2018

Bán đảo Sơn Trà : dùng tòa án để thanh toán lẫn nhau

Tổng hợp

Lời khai của người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng (VietnamNet, 09/02/2018)

Mâu thuẫn xuất phát từ việc thanh tra biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà mà bị cáo khai nhận gia đình đứng tên giúp cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Sáng nay, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng xét xử bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng). Ông Cường bị cáo buộc có hành vi đe dọa giết người.

Bị hại trong vụ án là Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ông Thơ không có mặt tại phiên tòa mà ủy quyền cho luật sư Trịnh Thanh Hùng (đoàn luật sư Quảng Nam).

sontra1

Bị cáo Đào Tấn Cường khai có vấn đề về sức khỏe

Đào Tấn Cường khai trước tòa : Bị cáo nhắn tin trong lúc bức xúc, thiếu suy nghĩ. Nội dung tin nhắn chỉ là câu chửi rủa chứ không có ý đe dọa giết người.

Bị cáo cũng cho hay bản thân và ông Huỳnh Đức Thơ vốn có mối quan hệ thân mật. Tuy nhiên trong một thời gian bị cáo cố gắng gọi điện liên lạc nhưng không được. 

Do đó bị cáo phải dùng các sim điện thoại lạ để nhắn tin.

Trước đó, ngày 16/1, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng từng mở phiên sơ thẩm xử Đào Tấn Cường nhưng phiên tòa bị hoãn do bị cáo vắng mặt.

Theo cáo trạng, bị cáo nghi ngờ ông Trần Phước Sơn (Phó chánh văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng) là người tham mưu, đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký quyết định thanh tra lô đất L09 tại Sơn Trà, làm ảnh hưởng đến uy tín em trai mình là Đào Tấn Bằng (nguyên Chánh văn phòng Thành ủy).

sontra2

Luật sư Trịnh Thanh Hùng (phải) là người được ông Huỳnh Đức Thơ ủy quyền tham dự phiên tòa

Cụ thể, năm 2006, vợ bị cáo là Lê Thị Ngọc Oanh đứng tên lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá (ở bán đảo Sơn Trà) giúp ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau khi ông Thanh mất, Đào Tấn Cường trả đất lại cho gia đình ông Thanh bằng cách lập hợp đồng mua bán với em vợ ông.

Năm 2015, ông Trần Đình Trung (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có đơn tố cáo cho rằng lô đất L09 là của ông Đào Tấn Bằng (thời điểm đó là Chánh văm phòng Thành ủy, em trai Cường) và có xây dựng lấn chiếm đất của ông Trung.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sau đó thanh tra và kết luận không có sự việc như nội dung ông Trung tố cáo.

sontra3

Đào Tấn Cường khai nhận mâu thuẫn xuất phát từ việc thanh tra lô đất biệt thự L09

Mặc dù vậy Cường cho rằng ông Trần Phước Sơn đã tập hợp đơn thư tố cáo, đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký quyết định thanh tra lại ở thời điểm em trai là Đào Tấn Bằng được cất nhắc, luân chuyển. Đào Tấn Cường cho rằng đó là lý do khiến bị cáo bức xúc và nhắn tin đe dọa.

Cường mua một điện thoại có 2 sim đã dùng sẵn, nhắn tin đến số máy ông Thơ và ông Sơn với nội dung : "Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu", "Rồi mày cũng trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó".

Sau khi nhắn tin đe dọa, Đào Tấn Cường đập vỡ máy điện thoại, ném xuống sông Hàn.

Ngày 18/8/2017, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường. Đối tượng bị khởi tố tội danh "Đe dọa giết người".

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm kết thúc vào chiều nay.

Cao Thái

****************

Người đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng bị xử 18 tháng tù (CaliToday, 09/02/2018)

Nghi ngờ ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch thành phố Đà Nẵng vì tư thù cá nhân nên cho thanh tra lô đất L09 ở Sơn Trà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, cũng như giảm uy tín em trai Đào Tấn Bằng nên Đào Tấn Cường đã mua sim điện thoại để nhắn tin, đe dọa ông Thơ.

sontra4

Ông Đào Tấn Cường tại tòa. Ảnh : Tuổi Trẻ

Sáng ngày 9/2, tòa án thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xử sơ thẩm vụ đe dọa giết chủ tịch thành phố Đà Nẵng đối với ông Đào Tấn Cường (sinh năm 1969, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Ông Huỳnh Đức Thơ đã không có mặt tại phiên tòa mà cử hai luật sư đại diện.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường là phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ông cũng là anh trai của cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng.

Vào tháng 7/2017 là thời điểm cao trào của cuộc đấu đá giữa cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Trong khi ông Nguyễn Xuân Anh cho người tung ra tài liệu về khối tài sản khổng lồ của Huỳnh Đức Thơ, thì ngược lại ông Thơ cho thanh tra một loạt dự án trên bán đảo Sơn Trà liên quan đến Nguyễn Xuân Anh và người đứng đằng sau dự án đó là đại gia thất thế Vũ "nhôm", tức Phan Văn Anh Vũ. Lô đất L09 cũng nằm trong số dự án bị thanh tra.

Theo cáo trạng, ông Cường khai nguyên nhân bắt nguồn từ năm 2006, vợ ông là bà Lê Thị Ngọc Oanh (48 tuổi) đứng tên lô đất có diện tích 8,500m2 lô 09 tại Biệt thự Suối Đá, bán đảo Sơn Trà, trong đó có 300m2 là đất thổ cư (được phép xây dựng, sử dụng lâu dài), diện tích còn lại được dùng để trồng cây. Ông Cường cho biết, lô đất này thực sự không phải của gia đình ông, mà vợ ông chỉ là người đứng tên dùm cho Nguyễn Bá Thanh-Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 3/2015, sau khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, ông Cường đã trả lại lô đất trên lại cho gia đình ông Thanh. Để tránh bị điều tiếng vì sở hữu quá nhiều lô đất nên gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã nhờ ông Đào Tấn Bằng-Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đứng tên dùm lo đất L09.

Vào thời điểm đó (2015) ông Trần Đình Trung, một cư dân ở Đà Nẵng sở hữu lô đất bên cạnh lô L09 đã tố cáo ông Đào Tấn Bằng lấn chiếm lô đất của mình. Theo ông Trung, lô đất thực sự là của ông Bằng nhưng lại nhờ bà Oanh đứng tên dùm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vào thời điểm đó đã cho thanh tra và đưa ra kết luận là không hề có sự việc như tố cáo. Tuy nhiên, khi ông Bằng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thì lại có đơn tố cáo.

Theo lời khai của ông Cường, do nghi ngờ ông Trần Phước Sơn-phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ thanh tra lô L09 ở Sơn Trà để trả đũa việc người bên Thành ủy đã tung khối tài sản của ông Thơ lên trên Internet nên ông đã mua sim điện thoại nhắn tin dọa giết ông Sơn và ông Thơ.

Liên tiếp trong những ngày giữa tháng 7/2017, ông Huỳnh Đức Thơ và Trần Phước Sơn liên tục nhân các tin nhắn đầy tính đe dọa, như : "Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu", "rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó"…

Trong quá trình điều tra, ông Huỳnh Đức Thơ và những người trong gia đình cho biết, khi nhận được tin nhắn đe dọa, có số điện thoại lạ gọi tới nhưng không hề nói gì. Chưa hết, vợ ông Thơ đi làm lại có người theo dõi, bám theo… những sự việc này diễn ra nhiều lần khiến ông Thơ lo lắng. Ông đã đề nghị Bộ công an vào cuộc.

Theo sự đề nghị của ông Thơ, Bộ công an đã cử người vào điều tra và phát hiện người nhắn tin đe dọa là ông Đào Tấn Cường. Tháng 8/2017, ông Cường bị bắt và di lí ra Hà Nội để phục vụ việc điều tra xét hỏi trong lúc cao trào của màn đấu đá giữa ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ diễn ra. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Cường bị bắt, ông Nguyễn Xuân Anh cũng bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, rớt mất chiếc ghế Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Bằng, em trai ông Cường cũng bị thuyên chuyển đi nơi khác, không còn ngồi vào chiếc ghế Chánh Văn phòng Thành ủy nữa.

Tại tòa, luật sư đại diện của ông Huỳnh Đức Thơ cho biết ông này không hề biết đến lô đất L09, cũng không có bất cứ chỉ thị thanh tra liên quan đến lô đất này.
Sau khi nghị án, tòa đã tuyên ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam vì căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ. Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án dành cho ông Cường là từ 2-3 năm.

Người Quan Sát

Quay lại trang chủ
Read 604 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)