Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

08/07/2018

Triển lãm xác người, ném mìn Thanh Hóa, công an hành dân đến chết

Người Việt

Xác tù nhân lương tâm Trung Quốc bị đem ra triển lãm ở Sài Gòn ? (Người Việt, 08/07/2018)

Triển lãm những bộ phận nội tạng và xác người được nhựa hóa đang diễn ra ở Sài Gòn gây chú ý khi lần đầu tiên những thi thể người thật được trưng bày công khai.

xac1

Khách đến xem triển lãm nội tạng và cơ thể người ở Sài Gòn. (Hình : Thanh Niên)

Cuộc triển lãm trưng bày 137 mẫu vật phủ nhựa thi thể, mở cửa từ ngày 20 tháng Sáu, 2018, với giá vé 200.000 đồng (8,7 USD). Sự kiện này gây nhiều tranh cãi và hoài nghi về nguồn thi thể người.

Theo báo Thanh Niên, triển lãm "Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người" (Mystery of Human Body), do công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Nam Hàn tại Việt Nam) phối hợp với Nhà Văn Hóa Thanh Niên diễn ra tại nhà văn hóa này ở Sài Gòn từ ngày 21 tháng Sáu đến cuối năm 2018, được "Sở Văn Hóa-Thể Thao cấp phép tổ chức".

Báo này dẫn lời ban tổ chức cho hay, triển lãm nhằm cung cấp kiến thức y học về cấu trúc và hoạt động sinh học bên trong cơ thể người. Các mẫu vật được triển lãm sẽ giúp người tham quan nhận thức được tác hại do bệnh tật và các chất độc hại đến từ thuốc lá, rượu bia và thói quen sinh hoạt không lành mạnh đến cơ thể con người.

Công ty Mega Vina nói với báo Thanh Niên rằng "các mẫu vật được trưng bày trong triển lãm là hợp pháp", tuy nhiên không thể tiết lộ nguồn gốc của mẫu vật.

"Những thông tin về tình trạng và bệnh lý của mẫu vật được xác nhận bởi viện giải phẫu và bệnh lý từng quốc gia của người tình nguyện hiến tạng. Và trong các văn bản thỏa thuận hiến tạng tự nguyện, chúng tôi được yêu cầu bảo đảm nguyên tắc vô danh, tức là phải hoàn toàn bảo mật toàn bộ thông tin về danh tính, quốc tịch và nguyên nhân cái chết. Những mẫu triển lãm phôi thai, thai nhi là những mẫu hiến tặng khoa học với sự đồng ý của bố mẹ và gia đình", báo Thanh Niên trích lời của Mega Vina.

Trong khi đó, theo báo Thời Đại, triển lãm này bị cấm ở Hà Nội, trong khi Sài Gòn lại cấp phép.

Triển lãm diễn ra hơn hai tuần thì đến tối 6 tháng Bảy, Sở Văn Hóa-Thể Thao ở Sài Gòn cho biết "đã ra quyết định tạm ngưng triển lãm ‘Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người’ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên vì ban tổ chức đã không trung thực trong hồ sơ xin đề nghị cấp phép trưng bày", báo Thanh Niên cho hay.

Báo Zing cho biết : "Hồ sơ xin cấp phép ghi các mẫu vật làm bằng nhựa nhưng thực tế là cơ thể người sau khi chết, hiến tạng cho khoa học và được phủ nhựa".

xac2

Cả phụ nữ đang mang thai được trưng bày công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi nhìn thấy. (Hình : Thanh Niên)

Trong khi đó, ban tổ chức công bố các mẫu vật "thuộc quyền sở hữu của bảo tàng Mom ở Nam Hàn". Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến nghi ngờ nguồn gốc các thi thể nhiều phần đến từ thành phố Đại Liên hoặc Nam Kinh, Trung Quốc.

Trang TriThucVn dẫn một lá thư ngỏ của các luật sư, học giả, nhà hoạt động nhân quyền thuộc Tổ Chức Liên Minh Thế Giới Chống Lạm Dụng Cấy Ghép tại Trung Quốc (ETAC) gửi tới chính quyền Úc nhằm phản đối một cuộc triển lãm cơ thể người được tổ chức tại nước này.

Văn bản này có đoạn viết : "Các triển lãm loại này được cho là đã lấy nguồn thi thể từ những người bị chết trong các bệnh viện mà không có thân nhân, được Cục Công An Trung Quốc mua lại. Tuy nhiên việc thi thể của những người này ‘không có người nhận’ là không thực tế. Bởi theo điều luật và nguyên tắc giải phẫu của Bộ Y Tế Trung Quốc, các thi thể chỉ có thể được liệt vào loại ‘không có người nhận’ sau 30 ngày. Trong khi đó, việc phủ nhựa, gồm việc dùng silicon, epoxy, cùng các hỗn hợp polymer khác để thay thế chất lỏng trong cơ thể người, phải được tiến hành trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi chết. Chính vì thế người ta không phủ nhựa thi thể của người đã chết 30 ngày".

"Thay vì lấy nguồn từ những thi thể không người nhận nói trên, như những người tổ chức triển lãm tự nhận, có những bằng chứng tin cậy cho rằng các thi thể này đến từ tử tù và tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang bị quốc tế lên án về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm với số lượng khổng lồ. Các tù nhân lương tâm này gồm người Phật Giáo Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người luyện tập Pháp Luân Công, những người Kitô Giáo tại gia, và cả những tù nhân chính trị", trang này viết.

Truyền thông trong nước không đề cập về nguồn gốc thi thể được dùng trong triển lãm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên.

Báo Dân Trí viết : "Đa phần khách khi đến dự triển lãm đều cảm thấy sợ hãi, rùng rợn và ám ảnh. Những bộ phận của cơ thể con người cho đến những thai nhi và cả những phụ nữ đang mang thai được trưng bày công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi nhìn thấy".

Báo này còn dẫn lời họa sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam : "Việc lấy cơ thể người ra để trưng bày, triển lãm như thế là thiếu sự nhân văn, nhân bản. Người ta có thể hiến xác nhưng với mục đích nghiên cứu y khoa để cứu người chứ không thể lấy thi thể người ra để làm triển lãm theo kiểu đó".(T.K.)

********************

Nghi án ném mìn sát hại cả nhà ở Thanh Hóa (Người Việt, 07/07/2018)

Vụ nổ khiến căn nhà năm tầng rung lắc, tường nhà rạn nứt, trần bong tróc, nhiều đồ đạc vỡ tan. Do người vợ và hai con nhỏ của anh Cường nằm ngủ ở tầng ba nên cả gia đình này may mắn thoát nạn.

xac3

Hiện trường vụ nổ nhà anh Phạm Việt Cường ở Thanh Hóa. (Hình : Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, khoảng 2 giờ sáng 7 tháng Bảy, 2018, anh Phạm Việt Cường (ở tiểu khu Ba Đình 1, thị trấn Nga Sơn) đang ngồi xem đá banh ở tầng hai, vợ và hai con nhỏ ngủ ở tầng ba của ngôi nhà năm tầng, thì bất ngờ ở tầng trệt nghe có tiếng nổ lớn, khói bốc lên mù mịt, cả ngôi nhà bị rung lắc.

Quá hoảng hốt, sau khi trấn tĩnh lại, anh Cường chạy xuống tầng trệt thì thấy toàn bộ đồ dùng, vật dụng trong nhà đều bị vỡ nát, tan hoang. Một đoạn tường nhà và trần nhà ốp gỗ bị rạn nứt, nhiều đồ đạc bị vỡ, hư hỏng nặng.

"Rất may lúc xảy ra vụ nổ, vợ và hai con nhỏ của tôi ngủ ở tầng ba, tôi xem đá banh ở tầng hai, nên cả gia đình thoát nạn", anh Cường cho biết thêm.

Theo báo Tuổi Trẻ, tối 6 tháng Bảy, do thời tiết nóng và oi bức nên anh Cường có mở cửa phòng khách ở tầng một để thoáng mát vì gia đình đã khóa cổng cẩn thận.

"Tôi nghi có kẻ xấu đã ném mìn tự chế vào phòng khách để đe dọa gia đình tôi", anh Phạm Việt Cường nhận định.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Nga Sơn đã cử lực lượng về phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Hiện công an chưa khẳng định đây là vụ nổ mìn. Tuy nhiên, theo anh Cường, sức tàn phá của vụ nổ cho thấy có thể đây là vụ ném mìn vào nhà anh.

Cũng theo anh Cường, vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì với ai. Vợ chồng anh làm ăn khá giả. (Tr.N)

******************

Bị công an xã ‘mời làm việc,’ về nhà ngủ mãi mãi (Người Việt, 08/07/2018)

Sau khi đánh bị thương hàng xóm, một ông ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành, bị mời lên xã "làm việc" rồi thả về nhà. Sáng hôm sau, người nhà bất ngờ phát hiện ông này chết trên giường ngủ.

xac4

Căn nhà nơi xảy ra xô xát giữa ông Khê và ông Nam. (Hình : Người Lao Động)

Ngày 7 tháng Bảy, 2018, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Lưu Xuân Hoàng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết "ở địa phương vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người bị thương, một người tử vong bất thường sau khi trở về nhà".

Trước đó, vào chiều tối 6 tháng Bảy, ông Phạm Văn Nam (61 tuổi, trú tại xóm Thanh Tân, xã Phú Thành) sang nhà hàng xóm là ông Phùng Văn Khê (61 tuổi), rồi hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, ông Khê dùng cuốc đánh trả ông Nam khiến người này bị thương ở vùng đầu. Ông Nam bị thương được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tối cùng ngày, công an xã Phú Thành đã tới địa điểm xảy ra vụ xô xát giữa hai ông và mời ông Khê về trụ sở ủy ban xã làm việc.

Đến khoảng 9 giờ tối cùng ngày, ông Khê được người thân trong gia đình đưa về nhà nghỉ ngơi và không thấy biểu hiện gì bất thường.

Tuy nhiên, đến sáng 7 tháng Bảy, không thấy ông Khê thức dậy như bình thường, người thân vào giường gọi dậy thì bất ngờ phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng. (Tr.N)

Quay lại trang chủ
Read 633 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)