Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

13/03/2018

Thảm sát Gạc Ma 14/3/1988 - Người dân Việt mãi mãi khắc cốt, ghi tâm

Tiếng Dân Việt Media

14/3/1988 – Ngày ấy cách đây vừa tròn 30 năm, trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, Hải  quân Việt Nam đã phải đương đầu với môt cuộc  chiến mà k gây chiến lại là những người "vừa là đồng chí, vừa là anh em" - Hải quân Trung Quốc.

Theo lời kể của Trung tá Nguyễn  Văn Lanh, ngưởi sống sót sau trận Gạc Ma : "Lúc đó quân Trung Quốc tràn lên giàn hàng ngang. Lính công binh chỉ có cuốc chim và xẻng. Phía bên kia  là AK và lưỡi lê. Tình thế giáp lá cà lúc đó chúng tôi vẫn không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bắn vào mình ! Nhưng phía Trung Quốc đã bắn !".

Và như Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đã khẳng định : "Phải nói thẳng cho thế giới biết rằng  Gạc Ma là một cuộc thảm sát của hải quân Trung Quốc đối với hải quân Việt  Nam".

Từ  Sài Gòn,  Luật  sư Lê Công Định nói lên những suy tư của mình về thảm sát Gạc Ma 14/3/1988 qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 13/03/2018

Quay lại trang chủ
Read 701 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)